1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Ngộ như mình đã biết yêu
    Mình đi trên đá ngộ như bên chàng
    Tại sao mình cứ nhớ thương
    Khi mình tỉnh ngộ biết là trong mơ

    ====> tiếp Chàng
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chàng chàng thiếp thiếp vốn trong mơ
    Yêu đương vốn dĩ đã xa mờ
    Chàng trai khờ khạo ngày năm ấy
    Ước muốn yêu em đến trọn đời
    ============> Đời
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    lại "Chàng " rồi ... em ơi, "Chàng" nào vậy ...
    Chẳng mơ đâu, chẳng mơ đâu !
    Chàng này đã đến bên cầu ... theo em.
    Nhưng em lại bỗng chẳng thèm ..
    Để chàng, chàng mãi say men rượu tình .
    ===>" tình "
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đời anh là để tặng em,
    Trời ban duyên số làm lên cuộc tình.
    Đời này anh mãi chứng minh ...
    Dù xa xôi mấy, đời mình vẫn có nhau !
    ===>"Tình"
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tình chưa trao, tình còn mãi ngọt ngào
    Lời nói yêu như một giấc chiêm bao
    Người tình đến đón em trong giấc ngủ
    Dắt em về ảo mộng thủa hồng hoang...
    ......
    HOANG
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hoang tàn một giấc chiêm bao,
    Có mơ có mộng mà sao tiêu điều.
    Đồng hoang còn đó bao nhiêu ?
    Mà như hoang phí thật nhiều ... tuổi xanh.
    ===>" tuổi"
  7. Sexyboy

    Sexyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hay
  8. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào mà dám ngông nghênh
    Tuổi nào mà dám mặt vênh lên giời
    Tuổi nào mà dám lắm nhời
    Làm ta đau óc tơi bời tóc tai
    Mình làm thơ cóc nhái bay đầy trời
    ===========> Tơi
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Làm gì mà hét toáng lên,
    Đầu xù tóc rối như tên ... bụi đời.
    Tả tơi, manh vá tả tơi
    Thân cô thế kiệt tơi bời khói bay ...
    ===>này thì thơ bác " bay" nè hiih
  10. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua trời buông nắng
    Lá thu bay bay, con phố dài ngập bao xác hoa bàng rơi
    Nhìn làn mây bay gió lay, làn nước lặng trôi
    Anh sẽ yêu em yêu mãi thôi.
    =======> Ngập
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này