1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Điếc
    Em ngu ngơ giả điếc
    Mặc tình anh mắng nhiếc
    Điếc thì điếc luôn đi
    Lại còn chớp hàng mi
    Chớp
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Làm phát để về nghỉ ngơi, cuối tuần mà vưỡn kày hơn trâu
    Chớp chớp hàng mi em khẽ hỏi
    Hôn em nhiều anh có mỏi mồm không ?
    Cho dù sấm chớp mưa giông
    Hôn nhiều hơn nữa cũng không mỏi mồm

    tiếp "mỏi"
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Đi gì mà đi nhiều thế
    Đến giờ thân xác mọi nhừ như cơm (mọi đến nỗi như cơm nguội)
    Mọi người mỏi cả xác thân
    Thôi đừng đi nữa cho người khỏi lo
    ===> XÁC
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xác
    Nhớ em thân xác héo mòn
    Đêm nằm rên rỉ ngủ còn không yên
    Nhớ em bỏ bữa triền miên
    Xác này tàn tạ thân gầy xác xơ
    Xơ ha
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xác
    Nhớ em thân xác héo mòn
    Đêm nằm rên rỉ ngủ còn không yên
    Nhớ em bỏ bữa triền miên
    Xác này tàn tạ thân gầy xác xơ
    Xơ ha
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xác xơ thì mặc xác xơ
    Làm chi phải cứ ngẩn ngơ thế này ..
    Xơ xơ cũng biết tây tây,
    Như tên nát rượu say say cười cười..
    ===>" rượu "
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 06/08/2006
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Rượu
    Rượu kia ngươi đánh gục ta
    Cũng vì uống rượu ra ma thế này
    Ngày xưa nghìn chén chẳng say
    Bây giờ thấy rượu hồn bay về trời
    Hồn
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hichic trời mưa chán quá.
    Nơi đâu cũng thế hồn ơi
    Trời kia cũng lắm rượu thôi hồn à.
    Ông trời quá chén say ngà
    Tè cho một phát, mưa sa đầu hồn.
    Next = mưa
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mưa kia cũng có vui buồn
    Khi vui tí tách khi buồn tỉ tê
    Mưa kia có hiểu lòng ta
    Mưa mang nỗi nhớ phương xa đợi chờ
    Mang
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay nhỉ
    mình kết nhất câu thơ vàng vàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này