1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tiễn em sân ga trong đêm mưa!
    Hai đứa hai đường! Cùng tiễn đưa!
    Mưa hoài, mưa mãi hồn se sắt!
    Tàu em chạy rồi, anh vẫn .... chưa!

    Từ sắt!
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 07/08/2006
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    "Sắt son giữ trọn lời thề
    Anh đi công tác rồi về cưới em"
    Trái tim son sắt già thêm
    Giờ thành sắt đá .....chả thèm yêu ai
    ==> Đá
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Anh đá rồi có biết ko?
    Cứ ngồi hóa đá mà trông anh về
    Tấm gương Tô thị có nghe?
    Dù thành đá cục cũng về.... lò vôi!
    => "cục" cho khoai nào, bà con chiến đê!
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 07/08/2006
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Hỏi rằng hòn đá mắt nai
    Trái tim bằng đá, còn mai (mãi) u hoài
    Rằng nửa nước mắt nhớ ai
    Nửa kia mới "đá" chẳng hoài mong chi
    hihi lại cho Ice vào ....
    next = chi
    lại chậm chân rồi hihi
    Cục nào :
    Người ta hòn đá chứ cục đâu
    Hòn trông be bé, cục to vầu
    Hai bên khác dáng nhau mà lại
    Làm sao so giống cục vôi nâu .
    Next = Vôi
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 07/08/2006
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Em gái bán vôi...sợ lỗ to
    Miếng trầu không thắm thêm vôi so
    Nồng nàn tình mới xuân như ngỏ
    Vệt đỏ tràn về ....bạc hơn vôi
    em thề rằng em không nghĩ bậy đâu nhé
    Cho phát " NGỎ "....cho máu
  6. LaJuliet

    LaJuliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    huhm, hơi chuối 1 tí
    ngỏ lời ước hẹn cùng em
    ngỏ lời thề thốt chỉ [x]em thôi mà
    ngỏ lời trong phút thật thà
    ngỏ lời chốt hạ về nhà nhé em
    ===> CHỐT

     
     
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chốt
    Em ơi mở chốt anh vào
    Vào rồi hai đứa thì thào tỉ tê
    Em ơi chốt cửa làm giề
    Không chốt chẳng phải dễ dàng lắm ư

  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Tỉ tê thì mặc tỉ tê
    Em hờn em trách chẳng thèm tỉ tê
    Thôi anh đừng có tỉ tê
    Em mà tức giận anh đừng có yêu
    ====> tiếp TỈ nhé sư tỉ đó
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ hôm nay chấp đồng banh
    Giấc mơ tỷ phú cứ loanh quanh
    Quyết quả tỷ đô như chú Dũng
    Chả chóng thì chày cũng ... ung dung
    Dũng
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Kilua Gửi lúc 15:13, 08/08/06
    Tỷ lệ hôm nay chấp đồng banh
    Giấc mơ tỷ phú cứ loanh quanh
    Quyết quả tỷ đô như chú Dũng
    Chả chóng thì chày cũng ... ung dung
    Dũng
    ----------------------------------------------------------

    Ẹo ẹo,mời bác KILUA làm lại,Tỉ i ngắn ko phải y dài này nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này