1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tỉ lệ thuận với chất lượng bài thơ
    Sự bắt bẻ càng gia tăng theo nó
    Cái khó hơn là trong văn đất Việt
    Cái tỷ Y dài chả khác tỉ i con....
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu người viết bài ở trên tâm trí để đi đâu mà không ra từ khoá
  3. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận bài của Kì Lừa
    Từ y với i nhiều khi ko phân biệt lắm
    Dũng
    Chàng trai anh dũng phi thường
    Xông lên phía trước chẳng nhường một ai
    Một thân dũng khí toàn tài
    Xông vào phòng thi ném bài cho em
    Thi
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em đây thi phú không nhiều
    Bặm môi trợn mắt cố liều làm thơ
    Thi thố dù hổng ngang cơ
    Cũng đời thi vị,mộng mơ hơn nhiều.
    MƠ cho nó dễ!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Suốt ngày mơ mộng mộng mơ
    Em như con én đợi chờ xuân sang ...
    Khiến anh buồn cảnh thu vang,
    Ước mơ chi nữa, để nàng sầu thêm.
    ===> " Ước "
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ước gì nó thật dẻo dai
    Ước gì có thể kéo dài thêm ra
    Ước gì nó bự gấp ba
    Mẹ thằng cu tí khỏi la yếu xìu
    cái cánh tay nhá, đừng nhầm là cái chân đấy!
    Tiếp theo "thêm" nhé!
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thêm
    Anh muốn chắp thêm cánh
    Để bay đến gặp em
    Anh muốn moc thêm tay
    Để ôm em thêm chặt
    Chặt
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Có ai định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu 1 buổi chiều
    Nhìn em xắn váy tay chặt chuối
    Lao vào chặt hộ, chặt xong yêu
    làm phát Váy
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em mặc váy tím anh chê
    Anh bảo váy tím nhìn quê thấy mồ
    Sao không váy đỏ bọoc đô
    Anh nhìn hồn ngẩn hồn ngơ cả ngày.
    QUÊ cho nó quê
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Vâng! Tôi nhà quê, tôi nhà quê
    Nhìn e váy đỏ tôi chẳng mê
    Khác hẳn hôm nào e ở quê
    Đi chợ, váy tím nhìn thật phê
    => phê nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này