1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phê bình mấy chú ADmin
    Làm ăn chi vậy mỏi mòn chờ mong ...
    Bà con phê tít nhớ mong
    Om ROOM mấy bữa hết lòng .. phê luôn !
    he he
    ===>"bữa "
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bữa này tôi có một niềm vui
    Vui với em yêu bỏ bữa chiều
    Đêm về đói bụng tôi liền khóc
    Yêu mà bỏ bữa dek thèm yêu...
    Khóc
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho thân chú kì lừa
    Bỏ cơm ăn "cháo", khốn khổ chưa!
    Đã thế còn lên đây mà khóc!
    Ai còn muốn khóc! Đến mà cưa!
    Khó hiểu quá! Từ "khóc" rất hay nhưng đang dek có tâm trạng để làm! Pà con thông cảm!
    Từ "cưa"
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Anh bảo em: lớn rồi đừng khóc
    Em nhẹ nhàng : nước mắt chỉ cho anh
    Em khóc to, cho vơi nỗi u sầu
    Nỗi nhớ chàng, có khóc cũng không nguôi.
    =======> Sầu
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Anh cưa em vì em rất lạ
    Em không bậy bạ nên rất đáng cưa
    Cưa em chỉ tốn 2 quả dưa
    Một quả để cúng, quả kia bổ liền
    Mình là ***** cóc nhái==========> Bổ
  6. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cá ngựa thì bổ cho ... im
    Uống beer chỉ tổ đi tìm ... WC
    Đàn bà thì bổ hết chê!
    Đàn ông không bổ, chỉ dê đàn bà!
    he he! Từ " tổ "
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tổ
    Tổ này là tổ chim câu
    Suốt ngày beer rượu đêm thâu ngày dài
    Có tiền là lại tiêu xài
    Ăn chơi đàn đúm tổ dài giai ra
    ( bố mẹ toàn mắng vậy mà)
    Típ giai
    Đùa đấy đàn
    Được kangtakhanh sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 12/08/2006
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Nào thì GIAI nhé !
    Anh Giai chẳng mấy đẹp Giai
    Mà sao tôi thích anh giai vô cùng
    Sao anh chẳng mấy ưa nhìn
    Vì anh kênh kiệu làm tôi đau lòng
    =====> tiếp ƯA
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thu Vàng dạo này làm thơ lên tay nhỉ.
    Không ưa thì nói không ưa
    Không ưa nên mới làm dưa có ròi
    Đàn ông ai chả có ....còi
    Đàn bà cũng thích cầm ... còi ... đàn ông.

    từ tiếp " còi "
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của crazy_beggar Gửi lúc 16:52, 12/08/06
    Trích từ bài của ThuVang1983 viết lúc 15:56 ngày 12/08/2006:
    Nào thì GIAI nhé !
    Anh Giai chẳng mấy đẹp Giai
    Mà sao tôi thích anh giai vô cùng
    Sao anh chẳng mấy ưa nhìn
    Vì anh kênh kiệu làm tôi đau lòng
    =====> tiếp ƯA
    Thu Vàng dạo này làm thơ lên tay nhỉ.
    Không ưa thì nói không ưa
    Không ưa nên mới làm dưa có ròi
    Đàn ông ai chả có ....còi
    Đàn bà cũng thích cầm ... còi ... đàn ông.
    từ tiếp " còi "
    Ẹo ẹo,bác C_B quá khen ThuVàng rồi,ThuVang còn phải học bác nhiều nhiều nữa,

    C_B sao có cái còi
    Sao ko mang bán để đời hẩm hiu (bác C_B có cái còi ÔTô to tổ bố ai nói bán cho cũng ko chịu)
    Còi chi có đáng để đời
    Thôi thì ta giữ cái còi làm thơ
    ===>tiếp HẨM nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này