1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
    Chúng em vui phá cỗ đầu đình
    ***g đèn,bánh trung thu và mứt
    Múa lân vui với nụ cười xinh.
    Thèm bánh trung thu mà chưa ai bánĐÌNH đi bà con !
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Định vào đây ị bài thơ, gặp ngay từ Đình khoai quá
    Ô kìa một cô bé xinh xinh
    Chờ ai em lại đứng đầu đình
    Ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn duyên quá
    Mỗi tội chân to như cột đình
    Lưu ý:
    1 chân = 1 cột đình
    => 2 chân - 2 đình
    => đủ 3 đình nhé
    next: Cột
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Dù bác cứ cố thanh minh
    Nhưng bác làm lại từ ĐÌNH dùm em.
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bé bắt bí anh quá
    Ơ kìa cô bé xinh xinh
    Chờ ai mà đứng đầu đình ngóng trông
    Đình làng đâu phải chỗ mông (mộng)
    Đình làng là chỗ thờ ông thần hoàng
    -------> Mông
  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Từ mộng mà bác chữa thành mông
    Rồi thành từ khóa,chịu nổi không?
    Hay bác muốn tét mông một phát
    Mông hồng hồng,bài thơ cũng xong.
    KHÓA nhá!

  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cái khóa là cái khóa quần
    Sao mày kẹp phải tướng quân trọc đầu
    Khóa rằng tôi có biết đâu
    Khi đang kéo lại cái đầu thò ra
    => thò nhé!
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thò
    Con thuyền rẽ đít sang ngang
    Bỗng nhiên lấp ló cái làng thò ra
    Thế rồi thò đến cây đa
    Mấy cô mặc váy thò ra đồng tiền
    Đồng
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đồng ta trâu ở đồng ta
    Trâu cày trâu xới trâu ra đồng người ...
    Đồng người có ở khắp nơi
    Biết tìm đâu được một nơi yên bình.
    Quá nhiều đồng luôn ...
    ===>" Trâu "
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Thankiem ơi anh bảo kiếm nè
    Kiếm ra ngoài ruộng chớ cày như trâu
    Trâu điên vốn (có) biết cày đâu
    Chỉ có thankiem trâu điên hơn bò
    ==============> Kiếm nhé
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thần kiếm ra đồng bắt cò
    Cò đâu chẳng bắt, Kiếm lo bắt gà!
    Đàn gà của Nô bi ta!
    Nhưng Kiếm vẫn bắt được ba chú còi!
    hik hik! Dek nghĩ được gì nữa!
    Từ "cò"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này