1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ thái bình! Thiên hạ ăn!
    Thiên hạ bất bình! Thiên hạ lăn!
    Thiên hạ đại loạn! Thiên hạ chết!
    Mình cũng bất bình! Biết làm sao????
    Cũng dek hiểu giề!!!!!!!!!!!!
    Từ "loạn"
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Loạn ngôn bất khả loạn nhân gian
    Loạn tình loạn đảng sầu bi quan
    Loạn quân trung hiếu tử thiên lộ
    Loạn không sắc biến tất nhân không
    Làm một series thơ văn theo trường phái trừu tượng hê hê
    ===============> Nhân nhé
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Nhân tình thế thái thái tình nhân!
    Thế thái bất luân! Bất vong ân!
    Ân nhân hữu hiệp! Ân nhân thúc!
    Thúc thúc! Huynh huynh! Bất vong ân!
    Ai hiểu được bài thơ này xin gì tôi cũng cho!
    Từ "huynh"
    Chiến đê!
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài hiếu ngữ khắc nhân tâm
    Wavetau danh ngữ phản loạn quân
    Nhân tình thế thái huynh bất ngộ
    Huynh đệ tương tàn há vong thân
    ===============> ngộ nhé, chiến đi
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Năm nào Wawetau chiến Phấn Son
    Vì cô bé Lam ở chung làng
    Chiến xa chiến mã mang ra hết
    Tốc đít long trời, chẳng thành công !
    he he Công !
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Ngộ Không ngộ nghĩnh lĩnh thần cây!
    Đánh đông dẹp bắc khắp đó đây!
    Đến khi gặp được tiều phu khắc!
    Ngộ nhận ra tình! Thất lạc mây!
    heh e heh eh
    từ "mây"
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chú NOBITA ra đề từ "ngộ" cơ mà bác TAM!
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Mây trời, sơn thủy họa sắc thiên
    Phong vân(mây) lội thủy mặc sức luân
    Hi hữu nhân gian phong mặc thủy
    Vân(mây) vờn sắc nước ngước thiên sơn
    =============> Thủy đi
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ mặc hữu tình ! Thoả sức say!
    Say trời say đất! Say cỏ cây!
    Thuỷ thuỷ, thủ thủ say sông nước!
    Còn ta nơi này! Say ... sắn dây!
    he he
    Từ "hữu"
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hữu tửu thân bằng thiên ly thỉnh
    Vô hữu nhất ly tửu quá nhiều
    Hữu duyên mặc phong vi vu thổi
    Kính tâm trong tựa lặng thủy yên.
    ==========> tâm nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này