1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chơi thế này, chơi thế kia
    Chơi gì lắm thế ? lại chia hai đường ..
    Làm thơ mà cứ ẩm ương
    Có mà con nhái về phường báo quan ...
    he he ... đạt tiêu chuẩn nha
    ===>" báo"
  2. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Làm với chữ chơi
    Lâu lắm mới vào, ghé đây chơi
    Bà con làm nhái, mời bác xơi
    Tức mình, ngứa tay làm 1 chú
    Đầu óc tự nhiên thấy thảnh thơi
    >>> Làm cho mình bài có chữ "Chú"
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Làm với chữ "Báo" vì chả chú kia Post 1 bài trước mình có 2s... Ặc...
    Ngồi mãi làm được bài thơ
    Không thèm đăng báo, đăng đây cơ
    Tự nhiên có chú lại làm trước
    Lần sau chú nhớ báo mình với nhơ (sắc)
    Làm hộ bài có chữ "trước" nhé...
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ai trước ai sau cũng vậy thôi
    Trước sau thì cũng vẹn cả rồi
    Tôi trước anh sau có ngại gì
    Mà anh nói hận trả cho tôi.
    hihi
    ===>" trả"
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    ]
    Anh hãy trả lời em đi
    Tại sao anh mãi vô tình với em
    Trả lời câu đó khó ư ?
    Vậy thì anh khỏi trả lời đi nhà (không trả lời thì bài bái bai )
    ====> từ tiếp "VÔ"
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khổ thân em gái đợi chờ
    Anh như cơn gió thoáng giờ qua ngay
    Vô tình anh bước vô đây
    Vô tư anh để tháng ngày em mong ...
    Đạt chuận rồi nha ....
    Thân anh là kiếp phiêu bồng
    Đời anh là kiếp mênh mông đất trời.
    == > thêm vào cho nó hay ...
    ===> " em"
  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Từ EM tưởng dễ mà gay
    Làm sao phải được bài thơ hay mới tài
    Thôi thì EM viết một bài
    Anh EM thấy được vốt vài sao nghen
    ==> SAO
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thế này anh biết làm sao ?
    Cho em 5 cánh ngôi sao trên trời
    Mạng thì lắm lúc dở hơi,
    Có mà sao sẹt tả tơi ... chán phèo.
    hị hị
    ===> " dở "
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có cô kia vốn dở hơi
    Nên tình cô cứ muôn đời dở dang.
    Dở dang nên cố bắt quàng
    Gặp ai cô cũng vội vàng đưa chân.
    Chả hiểu mình nói ai!Từ BẮT nhé!
  10. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Dở ra quyển sách viết vào
    Viết đi viết lại mấy dòng thơ vui
    Viết mãi mà vẫn dở ương
    Viết hoài,viết mãi trở thành dở hơi
    ====> ƯƠNG

    èo èo,lại chậm rùi ,thôi từ bắt vậy

    Bắt anh đi uống nước chè
    Anh không uống hết thì đừng trách em
    Em bắt anh ra phố mua đồ
    Em chạy,anh đuổi bắt hoài không xong
    tiếp từ==> Xong
    Được ThuMai19832000 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 28/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này