1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Rìu vàng rìu ngọc rìu kim cương
    Rìu nào cũng thế, tổ vấn vương
    Năm xưa sơn hà trải một cõi
    Giết giặc giang sơn hưởng thái bình
    =================> cương nhé
  2. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cương
    Lòng tĩnh lặng, cương nhu hợp nhất
    Tự đan điền, khí cương tâm thất
    Hạ trọng tâm, hai tay chống đất
    Người tráng kiện, cương dương cờ phất
    Đây là khẩu quyết bí truyền không phải ai cũng hiểu
    Tiếp tráng
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    NoBitad1 ngoi mai o đây không làm từ Trang đi,ThuVang chờ mãi,thôi ThuVang làm nhé!

    Tráng gì tráng mãi thế anh
    Chờ anh tráng bánh còn lâu thế này
    Em ngồi đợi mãi đói meo
    Thôi mình ra tiệm ăn cho mau nào
    +++++> tiếp MEO nhé !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Con mèo mà kêu meo meo
    Thì đời chắc hẳn kiếp nghèo sác xơ.
    Nó meo khi bắt tình cờ,
    Một con chuột cái ngây ngô .. chưa kìa !
    he he he ..
    ===> " ngô"
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Ngô luộc, ngô nướng,ngô rang
    Ngô nào cũng thích khỏi cần nói ra
    Em đi ra phố hôm nay
    Gặp ngay bà bán con tim giữa đường
    =====> tiếp Giữa
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ăn ngô song em vất giữa đường
    Lung tung giữa chốn còn thương nỗi gì.
    Phải anh anh phạt tức thì,
    Cầu cho giữa lúc béo phì ra luôn.
    ===>" béo"
  7. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    béo gì béo trục béo tròn (xong nhiệm vụ roài )
    năm ba bảy lượt sòn sòn thằng ku
    ai kia trông dáng u xù
    hỏi ra vỡ lẽ em Thu đấy mà
    ===>> vỡ
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng đích thị là nàng
    Ngày xưa vỡ giọng làm chàng vấn vương
    Xin Thu vỡ chút tình thương
    Cho tim anh vỡ cho xương anh tàn.
    Mịa chú thích : Vỡ giọng là tuổi cập kê nhá
    Cho từ : Thị
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thị
    Thị vàng là thị toả mùi
    Cầm quả thị chín bùi ngùi không ăn
    Nhìn thị lại nhớ lời răn
    Tấm kia, Cám đó là gương đời đời
    Tiếp cám
  10. cunthanhdo

    cunthanhdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Em mặc áo lót con
    Nâng hai quả dưa tròn
    Em mặc cái quần con
    Bịt cái lỗ sinh con
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này