1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thơ được đấy .. nhưng vất nhầm chuồng rùi ... he he
    Tiếp từ "cám" nha
    Em về nấu cám lợn ăn
    Lợn nhà chê cám đêck ăn mới buồn ..
    Làm em tưởng cám không ngon.
    Bực mình kéo lợn mổ luôn ...chúng mày.
    ===>" kéo"
  2. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bé tập làm thủ công
    Mới lần đầu cầm kéo
    Cầm kéo cũng không xong
    Kéo cắt tay chảy máu.
    Tự dưng lại cho từ "kéo".THỦ cho nó khó!
  3. tmt_tech

    tmt_tech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thủ thỉ vào tai em
    bằng nhửng lời đường mật
    em không thủ mà xem
    sẽ bị thủ tiêu mất
    ----> mất đi
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mất chi của bọ em ơi
    Mất gì tình nghĩa cho rồi lại thôi.
    Vậy thì anh để anh chơi,
    Còn hơn mất cả tình đời gian nan.
    ===> " nghĩa"
  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Công cha, nghĩa mẹ, chữ thầy
    Ơn cao như núi, nghĩa dày như mây
    Đến khi nhắm mắt xuôi tay
    Liệu có trả nghĩa ơn này cho xong?
    XONG !!!
  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Công cha, nghĩa me., chữ thầy
    Ơn cao như núi, nghĩa dày như mây
    Đến khi nhắm mắt xuôi tay
    Liệu có trả nghĩa ơn này cho xong.
    XONG!!!
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vậy mà em đã kêu xong
    Tình cha mẹ, ai chẳng mong con tài ( giỏi )
    Xong sao cho được kiếp người
    Đến khi đầu bạc chết rồi ( vẫn ) chưa xong.
    ===> " người "
  8. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Người ơi người ở đừng về
    Sao người lỡ bước sang ngang một mình
    Em mong người đến bên mình
    Vậy sao mình thích bỏ rơi em hoài
    ====> RƠI
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Người
    Người đi ta nhớ mong người
    Mong cho người mãi nụ cười trên môi
    Mong rằng ở chốn xa xôi
    Người biết ta vẫn không thôi đợi người
    Ai xôi lào
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Anh đây xôi thịt đã quen
    Sao e cứ nói anh nên để dành
    xôi ngon bỏ đấy sao đành
    không xôi anh biết rắc hành vào đâu???
    => thịt đi còn chờ gì nữa!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này