1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ngất
    Nội Bài anh vẫy taxxi
    Xa nhà ba tháng nữ nhi đợi chờ
    Ngất nga ngất ngưởng xứ người
    Phen này về nước cho nàng ngất ngây
    Hộ em từ ngây với
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Từ "ngây" này chả có nghĩa quái rì cả chú Kang ạ.
    Từ "ngất " đi với từ "ngây"
    Thì thành "ngây ngất " thưa thầy thưa cô
    Từ "ngây" đi với từ "ngô"
    Thì thành "trái bắp phơi khô "* mất rồi.

    *"ngây ngô" <<< là trái bắp (ngô) phơi khô
    tiếp theo "thầy"
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thầy Đông dạy ở NINH BÌNH!
    Xa vợ chắc chán đi rình em Vân
    Thầy đâu có biết cao nhân
    Em ghi âm lại! Thầy gần đứt trym!
    he he! Ăn theo dòng thời sự!
    Từ "rình"
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hay ! bài thơ đầy tính thời sự. Nhưng bác chuyển câu "Xa vợ chắc chán đi rình em Vân " thành " Chán vợ nên mới gạ tình em Vân " thì hay hơn.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Rình mò mãi mới vài lần
    Rình lên rình xuống oải thân dã người.
    Chuyện Thầy giáo , các bạn ơi !
    Chỉ là chuyện nhỏ ... của đời Sinh Viên !
    ===> " Viên "
  6. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Viên to viên nhỏ viên vừa
    Ba viên ghạch đó xây nhà làm sao
    Thôi thì tích cóp dần dần
    Chờ khi xuống lỗ xây nhà sướng hơn
    ===> tiếp Tích
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Gặp ngay phải đứa điên điên
    Thày tưởng làm nhát được liền hay sao
    Thày không chịu trả giá cao
    Ghi âm 1 chưởng thày lao vào tù
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he .. bài này hay thật nhưng mỗi tội bạn chưa đọc nội quy rùi .. he he
    Tiếp từ "tích" nha
    Tích công tích đức cả đời,
    Để giờ một phút Thầy ơi ... tèo rồi.
    Tích gì lắm thứ đầy vơi ...
    Một con bé khá lả lơi .. chơi Thầy.
    ===>" thứ " dễ nha
  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    sau khi biết mình bị ghi âm,,,thầy Đông thốt lên,,,,
    em ơi tha thứ cho thầy
    dù rằng thầy biết là thầy đã sai,
    thứ thầy chẳng phài hơn ai,,
    em niệm tình nghĩa thứ tha cho thầy....
    tiếp sai...
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của thankiemvdk Gửi lúc 14:19, 19/08/06

    Trích từ bài của stork82 viết lúc 14:10 ngày 19/08/2006:
    Đồng nam dương khí quá dư
    Gặp siêu dâm nữ đến sư cũng tèo
    đồng chí này phá đám hay ko hiểu tiếng Việt nhỉ?
    Bác STORK82 đầu hơi âm ắm roài nhỉ,mà tiếng Vệt bác này hiểu chắc chẳng có trong "TỪ ĐIỂN" là cái chắc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này