1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của thankiemvdk Gửi lúc 13:49, 19/08/06

    Trích từ bài của stork82 viết lúc 13:43 ngày 19/08/2006:
    Gặp ngay phải đứa điên điên
    Thày tưởng làm nhát được liền hay sao
    Thày không chịu trả giá cao
    Ghi âm 1 chưởng thày lao vào tù.
    he he .. bài này hay thật nhưng mỗi tội bạn chưa đọc nội quy rùi .. he he
    Tiếp từ "tích" nha
    Tích công tích đức cả đời,
    Để giờ một phút Thầy ơi ... tèo rồi.
    Tích gì lắm thứ đầy vơi ...
    Một con bé khá lả lơi .. chơi Thầy.
    ===>" thứ " dễ nha

    Em đây biết tội mình rồi
    Xin anh tha thứ một lần này thôi
    Con người phải biết thứ tha
    Anh không tha thứ,thì anh mất người (không tha cho thì tuyệt tình luôn hihihihihi)
    =====> tiếp Mất

    Ẹo ẹo,lại chậm thì SAI vậy

    Sai đi sai lại mấy lần
    Sai nhiều đến thế thì đần mặt ra
    Thôi thì sau đó phải ngoan
    Không thì ăn cháo trong tù mọt gông
    ====> tiếp Gông
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 19/08/2006
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    mọt gông mặc kệ mọt gông,,
    ta đây ta cứ làm sai dài dài
    sao cho gông mọt hết rồi,,
    thì ta,ta lại thay gông mới liền..
    mọt.....
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Con mọt con mọt con mọt
    Con này rất chi lắm nhọt đó nha
    Suốt ngày gặm gỗ không tha
    Tao đây tao ghét chết cha bọn mày
    ===>> Nhọt
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mọt là từ lóng ở ngoài đời
    Đem mọt vào thơ rõ lôi thôi
    Mối mọt song đôi mới có nghĩa
    Ra đề như thế, kể như toi!
    SONG đi!40 người đang xem.Ko biết kịp ko?
  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thế là ko kịp rồi.Đầu trâu phá đám nữa!
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Người chi được cái nhọt nhiều
    Nhọt trên nhọt dưới lắm điều thị phi.
    Em ơi nâng cốc làm ly,
    Nhọt gì mặc kệ quên đi ... vui nào !
    ===>" kệ "
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Kệ tui kệ tui kệ tui
    Tui làm tui chịu đừng xui tôi mà
    Tôi đây không tính đàn bà
    Đừng có xui dại tui là ghét cho.
    Next: Xui

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 19/08/2006
  8. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xui
    Anh xui xui đủ trăm bề
    Mặc quần không khoá như hề mới đau
    Qua đường ngó trước ngó sau
    Xui thay cụng phải cô hàng bán rau
    Cụng nào
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly một phát thấy hay hay
    Cụng lần thứ hai trời đất quay
    Cụng lại lần ba cười hay mếu
    Cụng trót lần cuối hình như say!
    MẾU đi!Nghi ko kịp wá!
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Mếu máo làm chi bé mimi
    Làm thơ cóc nhái cười hi hi mà
    Làm thơ mà mếu mà la
    Người đọc cũng tức người ta cũng rầu( người ta là người viết ý)
    ======> Rầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này