1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Em mới 17 còn ương
    Đêm đêm ngằn ngủ chẳng giường chiếu chi
    Ương ư? Ương cái nỗi gì?
    Hai con hai nách đi ra đi vào
    ============> nách đi
  2. su_27

    su_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nách nào mà chả có lông
    Bởi em chăm nhổ nên không thấy gì
    Nách nào mà chả hôi sì
    Không dùng lăn nách kiểu gì cũng kinh
    KINH đi
    (em lính mới nha, kính chào các tiên sinh)
    Được su_27 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 29/07/2006
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hay! Tiếp bác 1 chiêu
    Đang định làm với từ hôi
    bác lại vào sửa làm tôi thấy rầu
    kinh này kinh để nguyện cầu
    hay là kinh ng... có màu đen đen
    => rầu đi
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! Ặc ! cho từ khoai vãi
    Rầu rĩ mần chi cho chóng già
    Cuộc đời đang độ tuổi trăng hoa
    Rầu rầu rĩ rĩ - nhìn mất điểm
    Gái gú không theo - cũng chết già​
    từ tiếp " trăng"
  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đẹp tựa trăng mòn
    Anh đi đâu vội ,hao mòn khuyết trăng.
    Làm sao giữ mãi trăng rằm?
    Làm sao tình đẹp trăm năm không tàn?
    TRĂM nhá!
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Trăm nghe không bằng 1 thấy
    Trăm thấy không bằng 1 " ấy"
    Trăm ấy không bằng ... nghìn "ấy"
    Nhưng "ấy" nhiều sẽ ngấy đấy.
    Mình vốn ***** của loại thơ cóc nhái củ chuối mờ
    tiếp này: =======> Ngấy
  7. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngấy khi xơi quá nhiều
    Anh xơi được bao nhiêu?
    Mà dám bảo là ngấy?
    Nói ngấy rõ nói điêu!
    ĐIÊU nhá!
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra vốn đã điêu ngoa
    Melo một thưở vác hoa bán đường (bán hoa ngoài đường)
    Bán đường đã xấu lại điêu
    Cân đo đong đếm điêu ngoa vô cùng
    =======> đường cho máu
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [
    Anh này vẫn hay nói điêu
    Điều toa khoác lác vẫn là anh
    Từ lần em biết anh đến giờ
    Trăm ngàn lần anh vẫn điêu toa
    ===> Toa nhé
    Lại chậm rùi,thôi từ ĐƯỜNG vậy

    Đường anh ,anh cứ đi
    Đường em em cứ đi
    Hai người mỗi ngả mỗi đường
    Không hợp thì mỗi đứa mỗi đường mà đi
    ===> MỖI nhé
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 29/07/2006
  10. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần anh về sớm
    Lại là một lần vui!
    Mỗi lần anh đi bụi!
    Em lủi thủi mỗi mình!
    Từ "lủi"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này