1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Từ rầu bác cho khó wá đi
    Vì tớ không biết rầu là gì
    Muốn thử được rầu giống như bác
    À quên,cấm gọi tớ mimi.
    THỬ nhá!
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thử một chút thôi gọi mimi
    Thử xem nhóc này có tinh vi không nào
    Không ngờ nhóc cũng ào ào
    Thử la thử hét thử gào điếc tai
    ======> Gào
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Gào chi cho lắm điếc tai
    Tôi gào thì mặc kệ tôi đi mà
    Được rồi anh cứ gào đi
    Cho lòng thỏa thích,cho vui cuộc đời
    =====> tiếp Thỏa
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em này chơi từ độc nghĩa khó quá
    Quen nhau đã mấy tháng ròng
    Bây h mới được thoả lòng ước mong
    Ôm em thoả thích trong lòng
    Anh chưa thoả chí chớ hòng thoát ra
    Ròng
  5. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bao ngày không vào được (vì không có giờ), hôm nay vào lại thấy là anh chị em ta tài thơ dồi dào quá cỡ. CŨng may gặp ngay từ Ròng, làm bài thơ cho thỏa lòng nhung nhớ.
    Ròng
    Ròng rã bao ngày chẳng vào đây,
    Như con thuyền nhỏ vẫn chưa đầy.
    Nước ròng thuyền kia đành thúc thủ,
    Ròng ròng lệ nhỏ, dạ ngất ngây.
    Các bác làm sao ngăn dòng LỆ của em lại dùm nhá (từ LỆ).
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Lệ rơi thì mặc lệ rơi
    Em ngồi em khóc tỉ tê cả ngày
    Anh tới an ủi vài câu
    Cho anh xin đó,đừng rơi lệ hoài
    =====> tiếp Đó!
  7. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng phải đó không em
    Đi đây đi đó ăn nem suốt ngày (chắc thằng cha nào đó ăn chả)
    Ăn xong nhớ chùi mép ngay
    Kẻo "đó" biết được lại rầy anh ra
    ==>>> rầy
  8. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Rầy
    Chàng ơi chớ có rầy nàng
    Suốt ngày mắng mỏ phũ phàng làm sao
    Rầy rà những chuyện tào lao
    La rầy vợ thế chàng sao đành lòng
    neck thế
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thế thái nhân tình tựa khói mây
    Thế gian thế sự muôn thủa đấy
    Hỏi chi 2 chữ tình và nghĩa ?
    Chỉ như giấc mộng lúc ta say.
    ===> " ta " quá dễ ..
  10. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ta
    Ta say thế sự chẳng màng
    Việc đời gác lại cùng nàng ngâm thơ
    Công danh ta chỉ thờ ơ
    Người đẹp trước mắt ta sờ ta ôm
    Sờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này