1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LyTamAnh

    LyTamAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ sờ em mãi thế?
    Sờ tới sờ lui mà thấy ghê!
    Em không thích anh sờ em thế!
    Nhỡ tróc sơn ra thì em quê!
    Em nói về vấn đề sản phẩm
    --->Mời các pác từ "quê" cho nó lành
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quê anh biển mặn sóng dầy
    Ven bờ gió mạnh trời mây bay về.
    Quê em có những hàng tre,
    Trưa hè hai đứa hái me quê nhà.
    ===> " trưa "
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Trưa hè nóng quá anh ơi!
    Ăn trưa không nổi tại nóng quá trời
    Anh thương em lắm phải không
    Bời vì em thích ăn trưa mát trời
    =====> tiếp Nổi
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nổi bật giữa bầu trời đêm
    Một vì sao sáng dịu êm rất gần
    Nổi bật sáng chói muôn phần
    Không bằng em nổi trên trần gian đây.
    Bài này ít cóc nhất trong các loại bài cóc nhái của mình
    ======>>> Chói
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Nắng hồng chói lóa đường đi
    Em đi trong nắng chói trang mặt hồng
    Anh hôn lên má nói nhè (nhẹ)
    Em đi nắng chói,trông càng xinh hơn
    ===>tiếp Xinh
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói em xinh
    Mặc dù mặt rỗ răng vô cả hàm
    Anh nhìn sao thấy phát kinh
    Xinh gì kinh thế xinh kinh cả đường
    =========> hàm nhé
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    đi Nga kô ngố thật là
    ô hay mới thấy quả là thông minh
    nhìn gần mới thấy em xinh
    chắc là em đã thành tinh thế này
    gửi bạn thuvang1983
  8. LyTamAnh

    LyTamAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Hàm" ui khó wá
    Hàm thì anh có 1 hàm
    Chứ anh đâu có nhiều hàm đâu em!
    Lúc em ghen quá em "bem"
    Hàm anh nó vẹo nó thèm cháo trai!
    "Trai" các pác ui!......ai đó cho em xin ít ****huhu
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho một bác trai
    Hùng hục đi kiếm được vài cái sao
    Thân trai anh dũng cường hào
    Đã định vote phát lỗi thôi "trai" à
    ===========> cường nhé
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cường nhân không phải cường hào
    Chú ví như thế khác nào dở hơi
    Cường hào như Bá Kiến thôi
    Anh đâu loại ấy chú ngồi ngẫm xem!
    => "Xem" lại nhá!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này