1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Trai tim rỉ máu thế này
    Cũng vì anh đó làm em rỉ hoài
    Anh đi chẳng nói một lời
    Con tim tan nát rỉ hoài không thôi ]
    ====>tiếp Nát
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 22/08/2006
  2. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nát
    Ngón tay nhẹ lướt phím đàn
    Dạo bản Xô-Nát muôn ngàn thương yêu
    Âm thanh phá nát trời chiều
    Con tim tan nát quá nhiều đau thương

  3. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cực ghét tan nát với lại xót xa
    Này thì "nát" này
    Đồng chì nhôm nát tứ tung
    Bước vô đụng cửa nhà ông CB
    Mái tranh nát tự bao giờ
    Còn ông che liếp ngồi chờ nát cơm.
    Che đi nào
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Biển xanh sóng xô vào bờ
    Chúng mình xô sát không lâu hôm rồi
    Tại sao cứ mãi xô nhau
    Bởi vì em thích xô anh muôn ngàn
    ====> tiếp Biển ,cho mát nhé !
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 22/08/2006
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Mênh mông sóng nước biển hiền hoà
    Nước xanh thăm thẳm biển là nhà
    Chở che muôn loài biển người mẹ
    Từng cơn sóng nhẹ ru thật khẽ
    Từng
  6. LyTamAnh

    LyTamAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em từng bước xa anh mãi mãi
    Lời hứa xưa từng phút phai mờ
    Bao chua xót gặm từng nỗi nhớ
    Thực tế buồn đau phải giấc mơ!...
    Gặm...hix
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Gặm
    Thảo nguyên bao la một mình ta
    Đàn dê gặm cỏ ở ngoài xa
    Mình ta gặm nhấm niềm chua xót
    Màn đêm dần dần gặm hình ta
    Bao
  8. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bao giờ cho tới tháng năm
    em đưa anh tới thăm quê thăm làng
    bao giờ cho tới tháng 10?
    anh bao em ở chung tình đôi ta
    tháng
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ e đã có chồng
    Bao năm cưa cẩm bằng không mất rồi
    Bao kia đã thủ trong người
    Mà đành ngậm đắng đáng cười biết bao
    chậm rồi tháng thì tháng!!!
    Tháng này buồn lắm e ơi!
    Trời thì mưa suốt anh ngồi vặt râu
    Tháng này là tháng mưa ngâu
    Trên trời họ khóc, anh sầu nơi đây!
    => sầu
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 22/08/2006
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sầu
    Sầu đời sói sủa gâu gâu
    Sủa xong sói lại vặt râu giải sầu
    Giải sầu sói ngồi vặt râu
    Râu kia rụng hết sói (lại) gâu gâu giải sầu
    Râu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này