1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    2 nghìn được một đống ku (Cu-đồng)
    mà sao wave vẫn giữ ku cho riêng mình
    Thằng ku vốn chẳng có xinh
    Vậy mà wave vẫn ku tao to mà
    ===============> mình nhé
  2. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ta về mình có nhớ ta!
    Mình về ta nhớ đến ba bốn ngày
    Nhớ mình cả đêm lẫn ngày!
    Nhớ mình ta chẳng đi cày được đâu!
    Từ "cày"
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Là người chứ nào phải trâu
    Tại sao em nỡ bắt anh cày bừa
    Cày bừa vốn tránh bữa trưa
    Đến đêm cũng thế, cày như mưa trên giu......
    ==============> bừa
    Được nobitad1 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 24/08/2006
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    bài này làm sau bài em, làm lại đi
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0

    Cày bừa không quản nắng mưa
    Cày bừa không quản sớm trưa, tối ngày.
    Nôbi mặc sức bừa cày
    Trên giường, dưới đất, tối ngày, sớm trưa
    he he
    tiếp "trưa"
  6. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hì hà hì hục giữa ban trưa
    Trưa trờ trưa trật vẫn cày bừa
    Mồ hôi chan chứa ôi thê thảm
    Te tua tơi tả, khổ thân chưa?
    Tiếp: Te
  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Ra đề mà lại chữ te
    Làm tôi te khói chẳng ra câu nào
    Chữ te là vậy anh hào
    Làm sao tôi cứ tí te câu này
    ===> tiếp Hào
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Một hào đem đổi năm xu
    Nô bi rao bán cái c... năm hào
    Thu vàng tí tởn nhảy vào
    Trả Nô bi cả bốn hào năm xu
    tiếp "xu"
  9. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    C_B có cái c...ủa mình
    Mang ra rao bán một xu ai cần
    Một xu chẳng có ai thèm
    C_B uất hận của mình ế ư
    ===>Uất
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Này này ! một xu nữa của tôi đâu ? hử
    Đưa tiếp 1 xu đây cho đủ 3 xu ! Đừng có mà ăn gian
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này