1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tri âm, tri kỷ, tri tình
    Anh mang anh giữ giờ mình còn chi?
    Đò kia em đã bước đi,
    Bền thuyền hịu quạnh còn gì đây em?
    ===> " hiu "
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cho hỏi " hiu" có nghĩa j Ko sao mod bài thơ cổ vậy!
    Gió thổi hiu hiu hề
    Nước sông Dịch lạnh ghê
    Tráng sĩ đi ko về
    Đất trời hiu quạnh thế ?
    Lạnh nhé!
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    LẠNH
    Chợt gió lạnh ùa về
    Bỗng thấy lòng se lại
    Mùa đông lạnh năm ấy
    Lạnh lùng ta chia tay.
    -------> ÙA
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hãy mở lòng ra
    Để thấy nắng và gió ùa vào ***g ngực
    Để thấy mùa thu đang ùa về rạo rực
    Và tình yêu ùa về từ khắp nơi nơi
    Tiếp: Rực
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tu hú say bia đỏ rực người
    Trong lòng rạo rực tuổi đôi mươi
    Người yêu chưa có buồn thất thểu
    Nỗi lòng rạo rực khi nào nguôi !?
    tiếp theo "đỏ"

    ( sao post rồi mà ko chịu nổi lên trên ?!)

    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 26/08/2006
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phượng hồng đỏ rực quê anh
    Hạ về đỏ thắm trên cành đẹp tươi.
    Mời em ghé bước lại chơi
    Nâng chùm phượng đỏ để rồi .. yêu anh!
    he he ..
    ===>" phượng"
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Hải Phòng hoa phượng rực đỏ
    Em ngồi ngắm mãi thành phố hoa kia
    Phượng ơi rơi nữa tô mầu
    Em ngồi dưới nắng ngắm phượng rơi
    ===> tiếp Rơi
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 26/08/2006
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng hí hửng tập bơi
    Gặp ngay Thần kiếm ném rơi xuống hồ
    Thu vàng rơi lệ tồ tồ
    Rơi xuống mặt đất thành hồ Hale.
    tiếp "hồ"
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Phóng
    Hào phóng khoan dung bậc anh hào
    Xuất đao phóng kiếm trừ cường bạo
    Hiền tài nhân sĩ về dưới trướng
    Phóng ngựa xuất binh bình thiên hạ
    Binh
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    C_B khóc chẩy xuống hồ
    C_B nhảy xuống dưới hồ cứu em
    Sao hồ nó cứ sâu sâu
    Tại mình chẳng biết bơi bơi cứu người
    ===== tiếp Chẳng (hị hị,quá dễ nhé)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này