1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hịc hịc ..quái thật .. 1 ngày mà ko làm vài câu thơ con nhái ở đây ..khó chịu thiệt ..
    Bà chị lủi gì đó ?
    Anh nhà lủi như gió
    Chị khó mà bắt kịp,
    Khổ ... chị lủi thủi đó .
    ===>" khổ"
  2. su_27

    su_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quán khuya lủi thủi một mình
    Em lấy chồng rồi tình cũ tôi đâu
    Cuốc lủi chuyếnh choáng vài xâu
    Đơn côi lủi thủi hát câu tình đời.
    CHOÁNG.
    Chậm mất rồi, thôi đành bỏ vậy.
    Được su_27 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 29/07/2006
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ko lên mất tự tin như vậy chứ .. mình sẽ tiếp từ của cậu và có cả từ mình nữa ..
    Khổ quá em ơi ! choáng thật rồi ...
    Men say choáng ngập cả hồn tôi,
    Em đi tôi khổ .. khổ mất thôi
    Vết đau sẽ còn choáng cả đời .
    ===> " say"
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1

    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 29/07/2006
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bình thường e uống chẳng biết say
    bởi say làm sao nhậu cả ngày
    C_B làm chức MOD phen này
    mời e uống thử cho biết say ???
    =>"uống" rượu nào tân mod!
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay sao mình thấy vui
    Uống hoài Uống mãi chẳng thấy say
    Uống đến trăm vại mới thấy ( Uhm,có trăm vại mới thấy say say )
    Em nhìn anh một mà thành hai
    ===> VẠI nhé
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Nắng xuân lúng lính sắc vàng
    Vại bia anh uống còn vàng hơn xuân
    Xuân xa vại (bia) lại rất gần
    Dăm ba vại đã tần ngần phê phê
    =============> bia cho mát nhé
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bia gì Hà Nội hay Hu Đa ?
    Rồi bia ba ba với chân gà
    Uống xong mà chỉ muốn ngất ngưởng
    Về nhà thôi lại Vi cô Ba !
    Vicôba nhé !
    Một từ đấy các bác ạ ?
    Khó không ?
    Khó thì để em tiếp nhé !
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    chả hiểu gì cả ... nhưng cũng lấy tạm cái từ cuối bài của bác " ba"
    Ba vợ mời uốn bia hơi
    Con xin tiếp chỉ, kính mời ... ba xơi
    Cha con ta uốn tơi bời
    Vài ba chục vại .. để rồi .. "anh em" !
    ha ha ha ...
    ===> " mời" nha
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 29/07/2006
  10. su_27

    su_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ba em hôm trước vắng nhà
    Em mời tôi đến pha trà tôi xơi
    Mời tôi ở lại cùng chơi
    Mời ăn trái "bưởi"... tả tơi tôi về.
    ==> XƠI
    Được su_27 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 29/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này