1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Lơ thơ nước chảy ngược dòng
    Anh ngồi,anh đứng lơ thơ một mình
    Lòng em chàn ngập mối tình
    Lơ thơ nghĩ mãi,chúng mình chưa quen
    ====> tiếp Ngược nhé !
  2. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ngược
    Mênh mông sóng nước thuyền xuôi ngược
    Mặt sông ánh bạc cá tung tăng
    Ngược dòng rẽ nước tranh với gió
    Mạnh đẩy tay chèo ngược về đông
    Chèo
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chèo thuyền đi giữa sông Hương
    Anh mơ như cảnh tiên đương hiện về.
    Chèo lên cây trúc cành tre
    Chèo sang bên ấy hái me nhà nàng.
    ( thêm tí nha ...
    ước gì anh lấy được nàng
    Chèo đèo lội suối chẳng màng đâu em.
    Thu này em hãy nói xem,
    Trăng khuay gió mát minh lên vợ chồng ?)
    ===> "me"
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    vàng 1+ vàng 3 : "trèo " này cơ mà
    vàng 2 : trèo được lên cành trúc cành tre thì giống như trong phim "Ngoạ Hổ Tàng Long" í nhể.
    Kiếm trèo cành trúc hái me
    Gai cào rách ..ái , lấy me bịt vào
    Quả me đâu phải thuốc lào
    Kiếm đau xót quá nhảy ào xuống sông
    tiếp "nhảy"
    hế hế, đọc xong đừng "rận" nhá Kiếm
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Nhảy ào một phát xuống sông
    Chẳng may quần tụt tồng ngồng nhảy lên
    Kiếm ta vừa nhảy vừa rên
    Chỉ tại sĩ gái bắt đền ai đây ???
    ==> rên
  6. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đêm nay gió mát trăng thanh
    tay anh lươt nhẹ thân nàng sướng rên
    nàng giằng anh có mê không
    mê luôn cái bữa đi cầy nửa đêm
    ===> bữa
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lướt trên người cô nàng nào đó thì xin mời lướt về trang 1 đọc kỹ luật. Tks !
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hai cô cậu giỏi quá trời !
    Được ngày móc Kiếm rên người cười nha.
    Ừ thì rên đấy rên la ...
    Quần mà có tụt , LAM mà thích chi !
    he he
    ===>" LAM "
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa LAM đẹp như hoa
    Bao chàng trai đến ... để mà vui chơi
    Phạm Sơn LAM mến LAM cười
    Wave tàu LAM cũng lả lơi áo quần ...
    Quần ....
    Bà chị LAM có đọc thì cũng chớ giận nhé. Bỏ qua cho thằng em Tam mao này ! Hì hì !
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quần LAM lụa trắng xẻ tà
    Bước ra giữa phố khoe .. hoa . ô kìa.
    Bà con quần chúng tía lia
    Ôi thôi quần đẹp thế cơ mà !
    he he .. chiến ko em?
    ===> "cơ"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 30/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này