1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Góp vui nè:

    Ba năm về trước thơ ngây
    Trắng trong em mắc phải tay bợm già
    Bợm già nhưng "ấy" chưa già
    Dang "chân" vùi liễu dập hoa tơi bời
    Hồng nhan em đã bạc rồi
    Làng thơ còn có ai người ... yêu em?​
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lãng tử anh đây sớ qué trời ..
    Lãng du khắp chốn khắp nơi nơi
    Đông Tây Nam Bắc chẳng ngại gì
    Chỉ sợ lãng quên mối tình đời.
    chuối quá nhỉ?
    ===>" quên"
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Quên làm sao được em yêu
    Quên làm sao được tiền tiêu tháng này
    Quên làm sao được tháng ngày
    Mình cùng chung bước ăn mày ngoài đê
    Khà khà, đúng là thơ cóc nhái thật
    =======> Tiêu
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tiêu
    Nam nhi thoả chí phiêu bồng
    Tiêu diêu nhàn hạ bóng hồng vây quanh
    Đến khi gia cảnh tiêu điều
    Tóc xanh nay đã hạt tiêu não nề
    Não
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân viêm não vẫn tăng
    Mà sao không thấy não thằng Bia viêm ?
    Hay là nó chích mũi tiêm
    Vắc xin phòng bệnh não điên mất rồi ?
    Từ HAY đê cho nó hay
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Trông mặt Kì Lừa mới hay
    Nhìn mặt thì biết bị đâm nhiều lần
    Không biết đã bị mấy lần
    Mà sao tôi thấy hay hay thế này (trông cái mặt của bác Kì Lừa còn thấy ghê hơn là cái mặt Xã Hội đen lần trước )
    ====>tiếp Đâm đi cho máu me!
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đâm
    Hôm qua em bị xe đâm
    Bây h đâm ra hâm hâm thế này
    Hâm thế mà lại hoá hay
    Anh đây thoát tội chính mình đâm em
    Hâm
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ càng ngày càng kém chất lượng, mặt mời, wave thái, đâu hết nhờ.
  9. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ coc cóc một lũ hâm
    hâm gì hâm quá, hâm chi lạ
    mấy bác làm thơ xin động não
    Não để làm gì một lũ hâm.
    >>>>>>> Não>>>>>>>> hơi shock nhưng các bác xem lại.
  10. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    NÃO
    Ếch ngồi đáy giếng khoe khoang
    Não ta to nhất! Não anh nào bằng?
    Cóc cười: miệng giếng-khung trời
    Ếch ta xấu hổ, quay đi não nề.
    >>>>>> ........ai mà đánh cóc thì TRỜI đánh cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này