1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Vàng em thì có ít thôi
    Vàng lên đến số 727 thôi anh
    Anh cần vàng nhiều chi anh
    Rồi mang đánh bạc để đời đi tong
    ====> tiếp TONG !
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 11/09/2006
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Tong tong nước chẩy qua hang
    anh đây đâu lấy Gôn nàng chơi gêm
    Đi tong sao được hả em
    Cứ cho anh hết, rồi xem anh dùng ?
    next = " hết"
    727 cũng được
    vào đây chuyển nhé
    http://www5.ttvnol.com/gameshow/766006/trang-99.ttvn
    thank em trước
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hết gold anh cũng nghỉ chơi
    Hết xiền em cũng hết đòi ăn kem.
    Thôi thì 2 đứa ứ thèm
    Về nhà ôm ấp đệm êm ... sướng nè.
    he he
    ===> " đệm"
  4. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đệm này là đệm Kimdan
    Nằm lên ôi sướng,mềm ơi là mềm
    Hai ta kẻ đứng người ngồi
    Chưa đầy 1 phút đã nằm quay đơ
    --> Đầy nhé
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thương nhau như bát nước đầy
    Giọt thương giọt nhớ vơi đầy bên nhau
    Hai thương ba nhớ âu sầu
    Đầy vơi thương mến chọn đời bên nhau! ​
    =====> tiếp Mến nhé!
  6. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mến
    Trăm ngàn thương mến giành cho em
    Yêu cho đến lúc già hom hem
    Hai già nhìn nhau thật trìu mến
    Anh vẫn mến em như thưở đầu
    Đầu hén
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu lên thủ đô
    Em gặp anh xich lô
    Tình đâu là như thế
    Với anh đầu tóc ngô
    Ngô
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngô nghê như kẻ dở hơi
    Ngô nghê lăn lóc giữa cuộc đời
    Đôi phút chạnh lòng hắn tự hỏi
    Có nên ngô (ngố) tiếp nữa hay thôi
    -----> Hỏi
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hỏi gì mà hỏi lắm thế em
    Nếu cần anh cơ........... cho xem
    Xem xong đừng hỏi gì nữa nhé
    Lên ...ường nằm xuống và ăn ...kem
    ==========> Kem đê
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Hà nội có kem tràng tiền
    Chúng mình đi tới tràng tiền ăn kem
    Kem này ngọt quá hả em
    Kem ngọt cũng chẳng bằng môi em à !

    ====> tiếp Môi đi,cho nó nhiều tình yêu

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 12/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này