1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Cưa hoài cưa mãi không xong
    Vậy sao cưa mãi còn không xa rời
    Anh này cưa kém quá trời
    Vậy mà xí sớn đòi cưa em hoài

    ====> tiếp Kém
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Kém gì mà Kém em ơi !
    Cưa em , đã trăm đứa cưa rồi
    Bọn này cưa Kém quá trời !
    Anh đây cưa máy đổ đời em luôn...
    Đời.....​
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời lắm mấy nhiêu khê
    Anh đây đã quá nửa đời người sao
    Vậy thì anh chớ lao đao
    Đời người một kiếp trọn đời nhớ thương!

    ====> tiếp KIẾP !
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Kiếp bò kiếp ngựa kiếp trâu
    Kiếp nào cũng khổ lấy đâu hạ nhàn( nhàn hạ)
    Đời người rổi đến lúc tàn
    Nay ta phải phá cho tàn sức trai
    ======> Ngựa
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ngựa hoang anh cưỡi phi nước đại
    Ngựa nhà anh chăm sóc từng ngày
    Nó béo như bò em thấy đấy
    Sương chi thân kiếp ngựa hoang buồn.
    he he
    ===> " hoang"
  6. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hoang
    Mắc tội chửa hoang em bỏ làng
    Nay về chốn cũ lệ chứa chan
    Nhà xưa bỏ hoang đầy khí lạnh
    Nhìn đứa con hoang lại chạnh lòng
    Chửa
  7. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ô hay thă?ng Cha na?y ky? ghê
    Chư?a hoang chư?a dại kệ pa? nha? ngươ?i ta
    Ngâfm lại thấy CHA?? cufng ky?
    Biết đâu nó chư?a con ma?y thi? sao??!!!
    ====>DẠI.....

  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dại chưa bị đứa con nít mắng
    Bần thần dại mặt đứng ngây ra
    Lần sau xin nhớ chánh thật xa
    Chả dại đâm đầu gái lằng nhằng.
    ===> " gái"
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Gái
    Làm trai tha hồ chọc lung tung
    Vạ đâu con gái chúng nó chịu
    Ai bảo to đầu mà còn dại
    Gái khổ gái thiệt biết kêu ai
    Vạ
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vạ đâu ngồi đó buôn phải biết
    Vạ gì ăn đấy thiệt dã man
    Béo phì ra đó kêu khôn xiết
    Cho chết tội vạ còn đổ tại ai
    ===> " đổ "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này