1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Tội này rửa mãi chẳng xong ( Tội buôn hàng trắng )
    Đi tu rửa tội là xong cuộc đời
    Tội này đeo mãi không rời
    Thôi thì chịu tội đi làm Ni Cô

    ====> tiếp Chẳng !
    [​IMG]
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 23/09/2006
  2. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mong vẫn gặp Thu Vàng
    Chẳng thương vẫn thấy thơ nàng hay hay
    Chẳng uống rượu mà vẫn say
    Chẳng yêu mà vẫn mong ngày gặp nhau ....
    SAY
  3. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Say
    Người ta cứ bảo tôi say
    Tôi say mà biết đang ngày hay đêm.
    Tôi say lại biết em hiền,
    Trên trời, dưới đất, người, tiên ai bằng?
    ----> Tiên.
  4. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ em đẹp như tiên
    Ngòai đời e giống con điên vô cùng
    Điên nhưng mà đẹp giống tiên
    Thì tôi cũng muốn được điên dài dài
    --> Muốn nhé!
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nhà lầu xe hơi
    Em muốn biệt thự hồ bơi đầy nhà
    Nhưng em ko muốn quét nhà
    Bị mẹ đánh đít chừa tội chảnh choe ( choẹ bỏ dấu )

    Tiếp từ NGỦ nhé
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ngủ tám tiếng thôi
    Vậy mà em vẫn mắng tôi ngủ nhiều
    Ngủ nhiều nên chẳng chịu yêu
    Đặt lưng đã gáy, còn chiều được ai ? ...
    chả hiểu mình viết gì,nhờ bác sau viết tiếp cho nó có nội dung
    Next = chiều
  7. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không biết có đếm lộn không, nhưng tôi đếm đi đếm lại rồi vẫn thấy bài của bạn đỉa trâu chỉ mới có 2 từ khoá. Nhưng không thể cứu vãn được nữa rồi, vì đã có mấy bạn đã có thi hứng, không lẽ cắt ngang?
    Thôi đành chiều từ chiều vậy nha.
    Chiều chiều đứng đợi người yêu,
    Hỏi mây mây lặng, hỏi chiều chiều trôi.
    Hỏi người người người chẳng một lời,
    Mình ta vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn mong.

    -> "MONG" các bạn làm tiếp.
  8. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mong gặp bè bạn khắp nơi
    Mong tìm gặp được một người mình thương
    Càng mong lại thấy vấn vương
    Nhìn căn phòng trônngs mà thương đời mình ....
    THƯƠNG
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thương nhau chín bỏ làm mười
    Thương nhau ta để sau này mới thương
    Thương nhau mình vẫn bình thường
    Để rồi người đó chẳng màng thương chi!

    ====> tiếp Màng
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    THU VÀNG ngồi đó mơ màng
    Rỉ mắt mấy lớp màng
    Mấy anh chàng qua làng
    Vội vã đi chẳng màng
    VỘI.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này