1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh Tu... ẩn vội làm chi
    Để Thu Vàng chán vội đi giải sầu
    Vội vàng chạm vào nỗi đau
    Là vô tình chứ phải đâu bạc tình ....

    BẠC
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 26/09/2006
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Đời mình chẳng có bạc tiền
    Bạc tình ,bạc nghĩa lắm người ơi
    Đánh nhau cướp giật quá trời
    Quanh đi quẩn lại cũng vì bạc thôi

    ===> tiếp Quẩn
  3. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Quẩn quanh với những sự đời
    Làm Cho quẩn chí , quẩn người - ai ơi
    Mang danh là kiếp con người
    Phải cho nó đáng mặt người đại nhân

    NHÂN
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 27/09/2006
  4. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp thăm lại làng xưa
    Dừng lại quán nhái buôn dưa (với) nhân trần
    Nhân đâu mà chẳng thấy quần (tụ) - 3AM vắng vẻ quá)
    Thu ơi Vàng hỡi bần thần nhớ em
    ===>>> bần
  5. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bần cùng vì kiếp đỏ đen
    bần thần vì thấy nhớ em vô cùng
    bần chi bần mai người ơi
    vươn vai đứng dậy cho đời biết tay.
    ==> tay
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    ==> tay
    Với tới 5 sao sao quá khó
    Tay em nhấn phím mặt nhăn nhó
    Vẫn miệt mài bàn tay em gõ gõ
    Nếu hay xin (các) pác (tràng) pháo tay tó (to)
    ==> tràng
  7. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Con dã tràng xe cát biển đông
    vừa dã vừa tràng suốt canh thâu
    Có ai đã thấu thân phận hỡi
    Suốt kiếp chỉ là dã tràng thôi.
    ---------> Suốt
  8. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    thức suốt đêm thâu nằm thao thức
    nhớ đến thu vàng lòng bứt rứt
    suốt ngày nhớ đến em thu suốt
    tìm cách cưa thu thoả nỗi lòng
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    TRỜI ƠI !ÔNG NÀY NHỚ THU VÀNG QUÊN CẢ RA ĐỀ CHO ANH EM...KHẨN TRƯƠNG QUAY LẠI TOPIC...THU VÀNG ĐANG ĐỢI......AI THẤY LE HAI LAM Ở ĐÂU XIN DẮT VỀ HỘ HOẶC GỬI VÀO ĐỒN CA GẦN NHẤT (CHÚ Ý ÔNG NÀY KHÔNG TỈNH TÁO CHO LĂM...TAY NHẶT LÁ..CHÂN ĐÁ ÔNG BƠ..MẶT THÌ NGƠ NGƠ..CHẮC HẲN LÀM THƠ .....TẶNG EM THU VÀNG NGÂY THƠ....)
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của dovantuan2006 Gửi lúc 18:55, 28/09/06
    Trích từ bài của lehailam viết lúc 11:11 ngày 28/09/2006:
    thức suốt đêm thâu nằm thao thức
    nhớ đến thu vàng lòng bứt rứt
    suốt ngày nhớ đến em thu suốt
    tìm cách cưa thu thoả nỗi lòng
    TRỜI ƠI !ÔNG NÀY NHỚ THU VÀNG QUÊN CẢ RA ĐỀ CHO ANH EM...KHẨN TRƯƠNG QUAY LẠI TOPIC...THU VÀNG ĐANG ĐỢI......AI THẤY LE HAI LAM Ở ĐÂU XIN DẮT VỀ HỘ HOẶC GỬI VÀO ĐỒN CA GẦN NHẤT (CHÚ Ý ÔNG NÀY KHÔNG TỈNH TÁO CHO LĂM...TAY NHẶT LÁ..CHÂN ĐÁ ÔNG BƠ..MẶT THÌ NGƠ NGƠ..CHẮC HẲN LÀM THƠ .....TẶNG EM THU VÀNG NGÂY THƠ....)
    Khiếp ,Thu Vàng mà có người nhớ sao,vinh dự quá nhỉ hì hì
    Còn ai mà quên ra đề thì cứ làm tiếp theo từ cuối của bài là ok.

    Giờ Thu Vàng làm từ Lòng nhé,chết nhé,trúng vào tâm hồn ăn uống của Thu Vàng nhé hihihihihihi!

    Lòng gà,lòng chó ,lòng heo
    Lòng gà xào dứa ăn thấy hay hay
    Lòng chó ăn để lấy may
    Lòng heo luộc chín chấm mắm tôm chanh .( Thơ chuối quá,nhưng được cái có tâm hồn ăn uống hihihihih )

    ===> tiếp Mắm đi cho thơm hì hì hí hí hí .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này