1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết xong thì lại có người cùng làm . Thui bổ sung thêm từ MÔNG vậy :
    Mênh mông biển lúa xa vời
    Mênh mông biẻn cả đất trời bao la
    Khi nhìn phượng nở đầy hoa
    Mông mênh nỗi nhớ ngây thơ học trò ...
    ĐỜI
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    ĐỜI
    Cuộc đời tựa một bài ca
    Lúc trầm lúc bổng lúc vui lúc buồn
    Đời người may mắn biết bao
    Đời tôi vui ít buồn sao là nhiều
    Sao
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sao em ngồi lặng lẽ
    Để hồn anh tái tê
    Sao ngồi buồn như thế ..
    Ngắm sao trời sầu ghê.
    ===> " ghê"
  4. gamo001

    gamo001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu ghê gớm
    Yêu em cũng ...ghê ghê
    Nhưng cũng đành chấp nhận
    Bởi lắm lúc cũng...phê.
    Bà con thêm chút nữa cho PHÊ
  5. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mời bạn uống cà ..
    ... Phê rồi ta rủ về nhà nhau chơi
    Cà phê như thể cuộc đời
    Ngọt, bùi, đắng, chát và rồi cùng phê ....

  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0


    Có thằng cà chớn
    La cà khắp chốn
    Bị vợ đập đánh
    Biến thành cà tưng
    TƯNG
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thằng tưng tửng nhảy tưng tưng
    Rớt đi cái tửng bớt cả tưng
    Để còn kiếm vợ mà từng tưng
    Biết mùi sung sướng với người dưng
    @bác cờ bờ: bác khoẻ không? Lâu lắm mới vào thăm bác được. Khi nào thì trong Nam lại có Đại Hội nữa hả bác. Hy vọng là em có cơ hội ôm hôn thắm thiết các bác miền Bắc thân iu nhỉ
    -> Tửng
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 30/09/2006
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    đập trúng cái chưn
    chồng nhảy tưng tưng
    Vợ vẫn tưng bừng
    vác roi rượt tiếp
    nhái chính cống nhá
    hì hì next =" bừng "
  9. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bừng
    Cười thật to cho tưng bừng khí thế.
    Hát thật hay cho bừng dậy nắng xuân.
    Người hỡi người xin đừng ham xử tệ,
    Để lòng người mãi bừng sáng ánh xuân.
  10. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thôi chết, quên đưa ra từ khoá. Bà con cô bác làm tiếp từ XUÂN nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này