1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Buồn tình ta mặc kệ đời
    Buồn lòng ta mặc kệ lời khen chê
    Cuộc tình buồn đến tái tê
    Chao ôi, kệ nó ta lê về nhà ...


  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0


    Ngồi ngắm trái dưa lê
    Một ngày dài lê thê
    Lê bước chân ra phố
    Cho con người bớt ngố
    ==> LÊ khó quá, như thế cho xong, pác nào có gì hay hơn thì cứ viết về LÊ nhé
    ==> NGỐ
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    NGỐ
    Dám bảo anh là ngố?
    Khi nào trúng xổ số;
    Anh mua nhà mặt phố!
    Có dám "láo" nữa hông !?
    ===>> DÁM
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 04/10/2006
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dám yêu dám nói dám làm
    Dám vì bè bạn mở mang mở mày.
    Đó là tri kỉ tôi đây,
    Một người tài nghệ đẵm say ...cả đời.
    ===>"tri"
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  6. jupiterboy9c

    jupiterboy9c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Từ tri khó ghép quá ông ơi
    Thôi đành gá tạm cho vài vần thơ
    Tri âm ,tri kỉ ,tri bằng hữu
    Rượu vào tất cả cũng là tri
    Chỉ vì bố vợ chuốc rượu say
    Nên ta mới thấy tứ tri rụng rời
    ...Rời
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cả 2 bạn đều làm rồi à ..vậy thì thể hiện quả này vậy ..cho luôn cả từ vào ..
    Bất quá chỉ là trong giấc mộng,
    Em đã rời xa ... rời xa rồi
    Tình ấy bất thành tôi rời bến ......
    Bất thành tình nghĩa .. mình chia đôi.
    ===>"nghĩa"
  8. jupiterboy9c

    jupiterboy9c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Tình nghĩa đôi ta giờ phân li
    Em đi tình nghĩa cũng ko còn
    Còn tình nhưng nghĩa đành bỏ mặc
    Dứt tình dứt nghĩa nhẹ cả lòng
    Lòng........
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày Lòng,hay nhỉ ?


    Suốt ngày lòng lợn tiết canh
    Đi đâu cũng thấy rượu bia lợn lòng
    Thôi thì em chạy lòng vòng
    Kiếm ra một ít rau thơm nhậu cùng


    ===> tiếp Nhậu nhé,hợp gu với mấy anh trai nhé,nhớ là khi nhậu không quên kêu Thu Vàng nhé! ihhihihihihihi
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NHẬU
    Đây là đề tài của các pác, em ko thích bon chen nhưng chưa thấy pác nào lên tiếng nên em tiếp vậy, uống 1 ly lấy tinh thần coi => mới uống có 1 ngụm mà
    Tìm chút hơi men trút muộn phiền
    Nhậu để giải sầu, nhậu để vui
    Nhậu để quên đi niềm đau ấy
    Uống càng nhiều - Đau - Nhớ càng tăng
    NHỚ => quá dễ á
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này