1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Buồn đời ta uống cho say
    Một lần chưa đã , uống ngày uống đêm
    Chao ơi tiền hết tình tan
    Rượu vào rửa hết lầm than trong lòng
    LẦM
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 07/10/2006
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    éĂai TOPIC nay ngay cang chan,sai bet'' nhe` tu` ba''c ksktmlt ,khong di lam chu TINH` ma di lam cai gi o dau.
  5. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có mấy pác đọc hổng có kĩ luật. Làm nhiều cái
    nhầm quá
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bớ cả lũ nghe đây:
    Nhân lúc ta bộn bề lo toan việc cưới hỏi, một số kẻ "rách trời rơi xuống, đội đất chui lên" lò mò vào đây mà làm thơ loạn, bất chấp những quy tắc đã được vạch ra. Khiến cho tập thơ của ta rối loạn, lòng người hoang mang, tứ thơ bế tắc, cảm hứng cũng trôi đi theo đường ..H2O小.
    Nay ta nói thật với các ngươi: Vào đây làm thơ mà không có khả năng đọc hiểu luật lệ đã viết rành rành ở trang 1 thì hãy nhận từ ta một con "Chim Kút" làm quà tiễn biệt. Nếu có tấm lòng thành thật muốn tham gia tập thơ thì về nhà đóng cửa mà nghiên cứu luật, đến khi nào thông thạo thì vào làm tiếp. Thế nhé !
    Anh sẽ làm từ đầu với từ "Uống " của em nặng thù (hay là nắng thu ?) vợ iêu của bạn Toàn.
    Uống cho ửng má em hồng
    Uống cho trời chuyển cầu vồng cơn mưa,
    Uống cho trời đất giao mùa
    Cho môi em đỏ, đẩy đưa mắt tình.
    tiếp theo "mắt"

  7. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mắt em liếc dọc liếc ngang
    đẩy đưa lên, xuống ..."anh hai" xem này...
    ô kìa,(hụ hụ) phát hiện mắt anh
    mắt to, mắt nhỏ chả nhìn gì em
    TIẾP --->>>>HIỆN
    MỚI CÓ MẤY NGÀY KO VÀO MÀ THƠ THẨN GÌ MÀ LỘN XỘN QUÁ ĐẤY CÁC BÁC AH.ĐỀ NGHỊ ĐỌC LUẬT CHO KỸ NHÉ.GỪ..........
  8. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt em buồn như nắng mùa thu
    Để hồn anh đắm chìm trong ánh nắng
    Đôi mắt buồn nhưng tình đằm thắm
    Để lòng anh mãi nhớ ánh mắt em
    ------> "để "nhé
  9. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhá chẳng hiểu sao gửi bài xong mới thấy co người gửi trước mình rồi
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Để rồi đến để rồi đi
    Gặp nhau ôi hỡi để làm gì
    Để cho cõi lòng tràn nước mắt
    Để thương để nhớ với tình si
    Hiện đã vào đây để hỏi xem
    Làm sao có bác biết tên em
    Tên em lại hiện trên bài bác
    Bác hiện ra đây trả lời xem
    -----tiếp: chữ "xem"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này