1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bạn Toàn cũng đã mò vào xem
    Xem chi mấy đứa thơ lem nhem ?
    Muốn xem thì bạn vào trong wiss
    Rủ gái vào rồi ta cùng xem.
    tiếp "gái"
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    XEM
    BƯỚC TỚI MÀ XEM HỠI DÂN LÀNG
    C-B VỪA CƯỚI VỘI KHOE KHOANG
    ĐỂ XEM BÁC ẤY VÀI ''''NGÀY" NỮA
    CÓ DÁM TO MỒM - XEM GƯƠNG ANH
    ----
    em ko đọc hết, ko biết pác CB đã làm từ xem rùi, từ gái khó quá pác nào làm giúp nhá!
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 09/10/2006
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là nhà bác Ki bóc
    Làm thơ tặng gái - gái không thèm
    Tán gái mà miệng im như thóc
    Gái đá đít cho còn lèm bèm
    Gương kia ngự ở trên tường.
    Box này ai giỏi thơ Đường hơn ta
    Gương cười lão chớ ba hoa
    Xem gương Phù Thuỷ ra ma thế nào
    Tiếp: Lão
    Được Anh_trai_76 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 09/10/2006
  4. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lão già thơ thẩn nhớ tuổi xuân
    Thuở lão đương trai khỏe như vâm
    Bao nhiêu gái đẹp vây quanh lão
    Hồi ấy lão oai : Bảo cóc cần
    Bây giờ thịt nhão mỏi cả thân
    Mong có một em bóp cái chân
    Chao ôi tuổi già sao mà chán
    Tìm mãi một em, sao chả còn!!!???
    CẦN
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cần câu anh vót đã tròn
    Ba mươi năm khổ, đem cần ra câu
    Đi câu còn phải cần mồi
    Anh bằng chua xót bẻ cần khỏi câu
    Từ câu đi
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đi câu mà lại quên cần
    Đến nhà gái mới đứng đần mặt ra
    Ngỡ rằng câu được con gà
    Ngờ đâu lại gặp bà già cắn câu​
    tiếp "già"
  7. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gừng già thì nó càng cay
    Gái già thì chán đến ngây cả người
    Hỡi em gái trẻ kia ơi
    Đừng kiêu căng quá, đơn côi đến già
    KIÊU
  8. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vừa đẹp, vừa kiêu em vào vũ trường
    Anh đây nhìn thấy cũng vờ kiêu theo
    Vừa trắng, vừa "tròn " thảo nào mà (em)kiêu
    lấy gậy ngộ không "đập " một cái...tiêu đời "em kiêu" !!!
    hahaha hehé.
    TIẾP---->>>>"GẬY"
    Được meoluoi1712 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 10/10/2006
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    THƠ VỚI THẨN..CHẲNG KHÁC GÌ VĂN XUÔI ĐỌC NGƯỢC.
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ''GẬY''
    CỤ BÀ CHỐNG MỘT GẬY
    CỤ ÔNG CHỐNG MỘT GẬY
    ANH CŨNG CÓ CÁI ''GẬY''
    LÀ CÁI ''GẬY '' EM CẦM...
    CẦM

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này