1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Không yêu thì nói không yêu
    Cần chi phải nói những câu xa vời
    Không yêu chẳng phải tại trời
    Vì người không thích cần chi nói nhiều

    ===> tiếp Chẳng
  3. jupiterboy9c

    jupiterboy9c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Thương em anh nguyện làm tất cả
    Cuộc đời này vất vả vì thương em
    Thương em anh quyết bon chen
    Để em không bị bọn dê nó lừa
    Lừa
  4. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Chẳng yêu thì đã làm sao?
    Em đây cũng chẳng cần yêu làm gì
    Yêu thì anh quý như tiên
    Chán rồi anh bỏ em chẳng dại đâu
    ===> tiếp Quý
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Quý anh em nói thật lòng
    Vì em quý mến nên thương anh nhiều
    Khi thương anh lắm đâm liều
    Quý anh một nhẽ,yêu anh thật nhiều

    ===> tiếp Yêu đi cho bốc lửa hihhiihi.
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Yêu em anh yêu nhiệt tình
    Bởi vì khi yêu em hay giật mình
    Bên anh em tưởng người tình
    Chợt tỉnh em bảo chồng em đã về.
    Hê hê xin lỗi nhé.
    Tiếp tình
  7. jupiterboy9c

    jupiterboy9c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều chẳng để làm gì
    Nói nhiều nàng nghĩ ta ko ra gì
    Thế thì chẳng nói chẳng kêu
    Nhường cho em nói thì ko thiệt gì
    Gì .....hi hi
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lừa (thực tế 1 số giai làng mình)
    Được gái đon đả mời chào
    Pác về suy nghĩ cách nào đi chơi
    Lừa con lừa vợ - tới nơi
    Ko may pác lại bị ăn quả lừa.
    QUÝ
    Với anh em quý như vàng
    Anh giao của quý cho nàng bảo kê
    Nhưng anh lại có máu dê
    Vợ quý liền xẻo cái xê (c...) rồi bùng.
    ---------
    các pác pot liên tục, lộn tùng phèo, em làm xong 2 bài thì đã sửa đề rùi, ko biết đâu. Pác nào làm tiếp chữ GÌ của chú em Boy 9C đê
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 13/10/2006
  9. xuquy

    xuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gì mà kêu loạn lên đây.
    Gì mà ra vẻ là tay nhất nhì.
    Thơ ca kiểu ấy thấm gì.
    Thơ tôi dù dốt cũng thi mấy vần.
    Vần.
  10. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Vần thơ anh để trong đầu
    Lâu lâu tuôn ra gieo vần em nghe
    Nghe rồi em cấm có cười
    Nếu cười anh ứ gieo vần em nghe
    >>>> tiếp: Ứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này