1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Anh ứ gieo thì em ứ thèm
    Đâu chỉ anh mới biết gieo
    Ở đây cũng biết, ứ thèm vào
    Có ngon thì gieo tiếp câu sau
    -------> gieo đi
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gieo nè
    Gieo cà gieo cải gieo bông
    Gieo chi được nấy em mong thứ gì
    Giống anh sao đến là kì
    Gieo vào chổ ấy em thì nở bông
    bông đi
  3. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn người dưng ơi, bạn gieo cái này coi bộ hay đó. Gieo mà lại nở bông chứ không nảy mầm thành cây. Hay tuyệt.
    Bông hồng đo đỏ lá xanh,
    Bông lan tím lịm, bông trang rực nồng.
    Không bằng có một thứ bông
    Nở ra lại khóc, hồi lâu lại cười.
    Làng xóm ơi, CƯỜI cái nha.
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hoa nở như nụ cười của em
    Nụ cười toả nắng làm ấm lòng anh
    Anh làm tất cả để được nụ cười em
    Hoa nở, nắng ấm nụ cười xinh
    ặc, ---> nở nha
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NỞ
    Hoa kia sớm nở chiều tàn
    Như tình yêu vậy trái ngang chóng tàn
    Hoa nở toả sắc huơng ngàn
    Tình yêu ko nở muôn vàn khổ đau
    ĐAU
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Đau gì đau mãi thế này
    Bị tình phụ bạc đau hơn đau người
    Giờ đây chỉ biết kêu trời
    Trách thân trách phận hẩm hiu mối tình

    ====> tiếp Hẩm
  7. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hẩm hiu đâu phải tại trời.
    Tại em nhí nhố nên tình hẩm hiu.
    Mua vé máy bay về ngay nước Việt.
    Gặp anh rồi tình hết hẩm hiu.
    tiếp HIU
  8. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Hiu hiu gió mát trăng thanh
    Tớ là người mới tập tành làm thơ
    Xin chỉ giúp chữ i tờ
    Chữ Hiu khó quá tớ giờ bó tay
    ====> Mới

  9. emxinhnhathoi

    emxinhnhathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hehê....em cũng mới:
    Chê chàng thiếp chẳng dám chê
    Thiếp chê phận thiếp lắm điều trái ngang
    Chê cha,trách mẹ lỡ làng...
    Gả thân thiếp đến nhà chàng làm dâu^^
    ->Dâu đc ko các bác nhẩy
    Được bunrieukomamtom sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 15/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này