1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, tớ tưởng làm thơ tứ tuyệt với ĐK
    Chữ đầu tiên là từ khóa "bài trước đưa ra"
    Chữ cuối cùng là từ khóa cho bài tiếp theo chứ.
    Thế tớ sửa thơ của tớ lại vậy
    Ma mãnh gì đâu, lũ ma chơi
    Chúng nói như thế dọa chơi thôi
    Để anh đưa đón em mỗi tối
    Ma chồng ma vợ tiễn hai ta. "2 con ma sống"
    [/quote]
    [blue]He he . Lúc chiều vội đi chơi với mấy người bạn nên quên khuấy đi mất . Cứ nghĩ là mình đã đưa từ khoá : " chẳng " rồi . Ha ha ha
    Này thì Mai nè:
    Mai này được gặp bé Thu Mai
    Anh đây sẽ kể chuyện bác Tuẩn
    Tu gì chẳng chịu, chỉ lo ẩn
    Bên Thu Mai vẫn nhớ Thu Vàng
    làm việc bác tu..ẩn nhé. ẩn đi các bạn

    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 23/10/2006
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    LẠI LOẠN RỒI HẢ ..LẬP LẠI TRẬT TỰ NHÉ...ANH EM PHẢI TẬP TRUNG VÀO CHUYÊN MÔN CHỨ....CỨ THẤY EM VÀNG LÀ NHỚN NHA NHỚN NHÁC..TÍT CẢ MẮT....
    BẮT ĐẰU TỪ... ẨN ..NHÉ....

    ẨN MÌNH ĐỂ NGẮM EM MAI
    MÀ SAO EM LẠI ĐÓNG VAI EM VÀNG..?
    ẨN MÌNH ĐỂ NGẮM EM VÀNG
    MÀ SAO EM LẠI ẨN VÀNG THÀNH MAI..?

    (đúng là thơ con nhái ha...)tiếp..SAO...
  3. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Em tiếp nhé! "sao " nè:
    Làm sao ?em phải làm sao?
    Làm sao?em phải làm sao bây giờ?
    LÀm sao nặn được ra thơ?
    Thơ ơi, thơ hỡi bây giờ nơi nao???
    Quá giời sao....chong hết cả mặt
    ===>"Nặn" tiếp đi các bác

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 23/10/2006
  4. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Này thì nặn nhé.
    Ông trời tài ghê, khéo nặn ra
    Nặn em, một nửa của đời anh
    Nặn anh, nặn nên tình yêu đầu
    Hạnh phúc đôi ta mãi bền lâu
    Gửi người anh yêu dấu xxx - Hy vọng có dịp em đọc được hì hì
    Lần đầu làm thơ tình nên hơi khó nghe . ha ha ha . Tiếp nào : từ đầu.
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 24/10/2006
  5. jupiterboy9c

    jupiterboy9c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Từ đầu gặp em muốn làm quen
    Mon men gặng hỏi xem nàng ở đâu
    Từ đầu đã thấy thân quen
    Hỏi em có biết gặp nhau lúc nào
    Em ơi em ở nơi nao
    Để hồn tôi đã từ đầu si mê
    Si ....
  6. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm e máu thơ tình rồi đấy:
    Si mê 1 mối tình đầu
    Để rồi si dại được ngồi bên ai.
    Ai ngờ ai nỡ đổi thay
    Còn ai ,ai vẫn ngu si tình đầu???
    Ngu quá!!!===>"Ngu" vậy
    Được bunrieukomamtom sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 24/10/2006
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Ngu si không phải tại ta
    Ngu si là bởi tại ta yêu nàng
    Yêu nàng nên mới ngu si
    Ngu si khi để nàng bỏ khỏi ta
    Tiếp nàng nhé
  8. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thì "nàng"
    Nàng nguyện 1 kiếp chung tình
    Chàng thì đã hứa yêu mình nàng thôi
    Ngờ đâu duyên fận bẻ đôi
    Chàng nằm dưới đất cho nàng cắm nhang.
    =====>Đất nhé
    Được bunrieukomamtom sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 24/10/2006
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ĐẤT
    Em đã nghe chuyện tình cây và đất
    Em nguyện làm đất anh là cây
    Sẽ có một ngày cây và đất
    Hòa chung mạch sống nguồn yêu thương
    Thương nhá!
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thương người,người lại thương ta
    Thương chi những kẻ bội tình với tôi
    Thôi thì giết nó cho rồi
    Mất công nó giết mình ngay tức thì

    ===> tiếp giết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này