1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này cũ với các bác nhưng mới với em, bữa nay mới tham gia. Hôm wa post bài lên mà không được mạng nghẽn woài. Tức wá. Đáng lý bài này em post cho từ "đổi thay" cơ. Đành sửa chút đỉnh vậy. Mong các bác phê bình và góp ý nha. Em thì được cái ưu điểm là nhớ dai, chỉ có khuyết điểm nhỏ là hay thù vặt.
    Bỗng nhiên cảm thấy em đã không như ngày xưa
    Chút gì ngập ngừng, chút gì gượng gạo...
    Nụ hôn không còn ngọt ngào...
    Bức tường vô hình dựng lên giữa hai đứa
    Mong manh mà vững chắc
    Ngập ngụa mình trong những cơn say.
    Anh đắng cay nhận ra những đổi thay
    Trong em
    Và...........hững hờ ngập trong ánh mắt
    Và...........cơn mưa cũng không còn đẹp nữa
    Và...........em
    Nói với anh rằng em đã có................chửa
    Và......như thế anh DÔNG.
    DÔNG
    Dông cũng có nghĩa đấy chứ nhỉ. Thơ em đấy, Bùn bùn, vui vui, thật thật, giả giả chả biết đâu mà lần.
    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 26/10/2006
  2. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hơ hình như đây chẳng phải thơ tứ tuyệt. Mà đưa ra từ dông khó vãi. Thôi thì mạn phép đáp lại vậy:
    Chuyện tình hai ta sao giờ khổ,
    Chúng bạn khuyên dông, anh chẳng dông,
    Tán tỉnh ngày xưa rõ mất công,
    Nếu giờ anh dông, hoá bang ko
    Thôi thì tiếp "công" nào
  3. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Bác khongtheyeuem đọc kỹ lại luật ở trang đầu nhé. Lưu ý trong thơ phải có tối thiểu 3 từ khoá mà người trước đưa ra. Do vậy không tính. Vậy tớ làm tiếp từ ngập của kiếm thần nhé.
    Xang san một cơn bão quái ác
    Mày đến mày đi quá bất ngờ
    Ngập đường, ngập xá, ngập cả xe
    Thiệt hại vật chất, thiệt cả người
    Rồi khi cơn bão đã đi qua
    Để lại sau lưng nỗi kinh hoàng
    Bao người bơ vơ không nhà cửa
    Thành quả bao năm nay còn đâu
    Tiếp "lưng" nhé .
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 26/10/2006
  4. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì pót nhầm 2 bài
    Được lolodi sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 26/10/2006
  5. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Chậc mất công quá, thôi thì làm lại:
    Còng lưng cõng gái bao năm tháng,
    Việc nước ngang lưng cáng chẳng thành,
    Một hai tung chí, hô vang đánh,
    Quyết y'''''''' thẳng lưng thoả bình sanh.

    Hoac:
    Còng lưng cõng gái bao năm tháng,
    Ngang lưng việc nước cáng chẳng thành,
    Một hai tung chí, hô vang đánh,
    Thẳng lưng quyết y'''''''' thoả bình sanh.

    Hê hê, nào thì "sanh"
    PS: sozzy ba con nhầm hai bài
    Được lolodi sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 26/10/2006
  6. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    1 2 3 dzô 4 5 6
    Các anh vui hết sức bình sanh
    Xong lấy xe chạy ra ngoài lộ
    Banh!
    Từ tiếp theo "nhậu"
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Sao dạo này lắm người chẳng chịu đọc luật gì cả. Chán waaaaaáa á á . Cậu EL_Cid làm ơn quay về trang 1 đọc kỹ nhé.
    Ai làm tiếp từ sanh đi
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Các tình iêu của tớ làm thơ nhiệt tình thế ! Yêu quá cơ
  9. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sanh đứa lớn khi vừa 18
    Đứa thứ hai sanh lúc 23
    Bố nó đòi sanh thêm đứa nữa
    "Người đây mà lão cứ tưởng gà!"
    Chữ tiếp: "da"
    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 27/10/2006
  10. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ặc đội hình thơ của NGTĐ hoạt động dạo này đình trệ quá.
    Nào thì "da"
    Ở tận nơi này nhớ thương em da diết,
    Khi chạm làn da, vuôt tóc, đưa môi,
    Giờ xa mãi nơi nào em có biết,
    Đây một làn da tha thiết nhớ nhung.

    Tiếp "môi" cho nó máu nhé pà con.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này