1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Môi mọng, môi thơm, môi con gái
    Em chạm vào anh, ôi kinh hãi!
    Tha cho anh nhé, đặng anh dzề
    Thảm hại đời trai anh, quá oải.
    Tiếp: "cánh"
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    "Cánh" là một từ nhạy cảm đấy. Giờ thì cũng hỉu luật tàm tạm rồi, nhưng hình như bài của bác đâu có từ cánh đâu nhỉ?. Kệ! Cứ thử cái:
    Cô hỏi em rằng: Con gì hai cánh?
    Em trả lời rằng: con "uých bơ" hai cánh.
    Cô giận, cô lấy thước cô đánh
    Em khóc: "uých bơ" hai cánh, sao cô đánh?
    "Uých bơ". Thử tài các pác cái.
  3. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    "Uých bơ" ở trên bàn
    "Uých bơ" ở dưới đất
    Đâu cũng thấy "Uých bơ"
    Quảng cáo dzô dziêng thật!
    Từ "Thật"
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    THẬT
    Có phải em thật đó không ?
    Mắt xanh, môi xám, răng hồng em ơi...
    Thật thì trước cũng muốn xơi
    Giờ thì còn thật... hỡi ơi ngợm người !
    Tiếp: "Xơi"
  5. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    nào thì "xơi"
    nào rượu nào thịt mời anh xơi
    Em ơi đừng cố anh hết hơi
    mời em ngồi xuống mình cùn uống
    đợi em gục hẳn thì anh xơi!!
    tiếp từ "Nồng"
    Được huhuhaha06 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 29/10/2006
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu nồng thắm duyên quê
    Nồng nàn sắc thắm như là mùa thu
    Giờ đây sắp hết mùa thu
    Tình nồng hương sắc như là tuyết rơi

    =======> tiếp Tuyết đi,vì sang tháng 11 là rơi tuyết
  7. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    thêm tí nước màu:
    Hồng hồng tuyết tuyết áo dài tươi
    Môi thắm mắt trong lấp lánh cười
    Da em dịu mát màu của tuyết
    Em qua anh nhớ, dạ tơi bời
    Từ "qua"
  8. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thu qua để lại lá vàng
    Em qua để lại lỡ làng cho anh
    Tình duyên sao vội qua nhanh
    Để cho cuộc sống biến thành hư vô


  9. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn rơi, giọt nước mắt cứ rơi
    Em lặng thầm trong hư vô một mình
    Anh đã đi và anh đã quên
    Quên em trong đau thương vô vàn
    Hỏi người tình đó, ân tình sao quên hết?
    Hỏi người tình đó sao vô tình giết chết lòng em?
    ===> Hết
  10. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Rượu đã hết, và tiền cũng hết,
    Men nồng cay, khoan khoái tình say,
    Cùng díu dắt, rồi đèn đã tắt,
    Hết đêm nay, trọn nghĩa trọn tình.

    Hơ nào thì chơi "tắt"
    Được lolodi sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 30/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này