1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Ừ ..BÀI THƠ TÌNH HAY ĐẤY NHƯNG HÂM QUÁ...!
    CÓ MỖI TỪ HÂM MÀ CŨNG RA LUẬT ..HẢ....
    NÀO THÌ KHỔ THỨ HAI

    HÂM
    TẶNG NÀNG MỘT ĐOÁ SEN TÀN
    NÀNG CƯỜI KHÚC KHÍCH '' RÕ LÀ HÂM ''
    '' Ừ ANH HÂM ĐẤY , EM YÊU Ạ.!
    CHÚNG MÌNH ''HÂM '' LẠI MỐI TÌNH HÂM..? "

    TÌNH.
  2. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Này thì 4 cái "Tình", và 3 cái "Hâm", đủ 7 chữ cho nó máu.
    Hâm hâm dở dở là em đó
    Nhưng hâm bậc nhất là anh cơ
    Tình tình tứ tứ mình quyến luyến
    Tình ơ... tình chớ dại hững hờ
    Từ "Nhất"
    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 02/11/2006
  3. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhất nhân hâm - tự trách
    Nhất nhân hâm (hề), nhất nhân hâm
    Lẹo quẹo, loanh quanh (hề) mối tình câm
    Đành nhìn bóng hồng xa khuất nẻo
    Nhất nhân hâm (hề), nhất nhân hâm
    (Hic để cơ hội qua rồi, tự trách mình là dốt vậy)
    Lại là từ hâm (nhưng lần này là hâm cho món tình yêu nóng sốt... ai còn điên điên, dở hơi nữa thì lại là phạm luật)
    Hâm mà là động từ thì có vẻ hơi khó đây, hè hè, căn bản chim cú ông nào ngay trên ra đề vần trắc lại là tính từ Hán Việt chỉ số đếm nữa chứ, chim kú!
    (Không biết ra đề thế này có bị phạm quy ko... Kệ, xin phép ra nốt phát này, bà con thông cảm)
    Được lao_gia_de_01 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 02/11/2006
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    hé hé lão già này làm thơ hay nhỉ.
    Này lão già hâm, lão già hâm
    Yêu thì phải nói, chớ lặng câm
    Nếu không gái đi yêu thăng khác
    Lão khóc chửi đời, trách mình hâm.
    tiếp " chửi"
  5. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xem phía dưới kìa!
    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 02/11/2006
  6. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì trên kia phạm luật rồi.
    "Lại là từ hâm (nhưng lần này là hâm cho món tình yêu nóng sốt... ai còn điên điên, dở hơi nữa thì lại là phạm luật) "
    Hầm gà rồi lại hâm canh
    Xào heo, chiên trứng, băm hành, thái rau
    Hâm cho bữa tối đến mau
    Ta cùng hâm lại lần đầu yêu thương

    Chỉ tổ đói bụng thêm. Thôi thì từ "đói" nhé.
  7. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn EL-Cid trách người ta phạm luật, vì cho rằng "hâm" của crazy_beggar không phải là "hâm cho món tình yêu nóng sốt". Nhưng đến lượt bạn, EL-Cid ơi, bạn lại làm chỉ có 1 từ "hâm" theo nghĩa đó. Bạn tự trói mình đó nha.
    Nhưng thật ra, đó cũng là một nhắc nhở hay. Vì thế, tớ phải cố gắng theo đúng luật mà làm. Hơi khó nha.
  8. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Như vậy tớ vẫn phải trở lại từ "hâm" của lao_gia_de_01 đây
    Đà lạt mờ sương một buổi chiều,
    Cùng em hâm lại chút thương yêu.
    Hâm cho nồng ấm ngày gặp gỡ,
    Hâm lại tình ta tuổi xế chiều.
    Hê, hê, thiên hạ đừng cho là tại hạ già rôì nha. Chẳng qua là làm cho hợp với ý thơ thôi.
    Mời bà con cô bác tiếp dòng thơ thẩn bằng "CHIỀU" nhá.
  9. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Yêu thơ là tuổi đa sầu
    Yêu nhạc là tuổi bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Tôi là đứa bé vừa mơ vừa sầu.
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    El_cid : cả 3 từ "hâm" của tôi có nghĩa là ô kê ô lê lê rồi, sai gì ở đây ?!
    Một mình lượn phố cuối buổi chiều
    Phố chiều đông đúc - hồn cô liêu
    Bỗng nhớ buổi chiều ta gặp gỡ
    Xe anh tông em - tí thì tiêu.
    tiếp " phố"
    @ khoai: trẻ con đi chỗ khác chơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này