1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Phố chiều tấp nập người đông
    Lão già dạo phố lông ngông một mình
    Đắm đuối nhìn em gái xinh
    Xe tông một phát nằm chình ình giữa phố đông
    tiếp : Ngông
  2. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    À! Tớ làm theo ý bác lão già dê: Dùng "Hâm" - động từ, chứ không phải "Hâm" - tính từ. Vậy là tớ OK rồi. Bạn đọc lại đi nhé. Dòng màu vàng tớ coi là một dẫn chứng chứ không phải dây trói.
    @crazy_beggar: Cậu hiểu mình làm sai chỗ nào rồi chứ: Cậu dùng Hâm-tính từ.
    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 02/11/2006
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ông elcid vào đây làm thơ hay vào phá đám đấy..... Ngông
    ông el xit ngông ngông thê
    làm thơ thì làm không biến đê
    ngông ngông ngáo ngáo thật bố láo
    có ngày mất răng rồi húp cháo......
    cháo

  4. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cháo loãng đi pha với nước màu
    Cháo cơm cơm cháo chẳng vào đâu
    Ai đi đụng muỗng cho thêm bở
    Chính nhân quân tử vội quay đầu
    Từ "thêm".
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    thêm
    THÊM THÊM CÁI MI Ẹ GÌ CƠ CHỨ..
    CỦA ANH BÂY GIỜ NÓ ĐÃ MỀM
    MUỐN THÊM THÌ CHỜ CƯNG CỨNG ĐÃ
    CỨNG RỒI THÌ THÊM HẾT CẢ ĐÊM
    cứng

  6. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tức .. cảnh sinh lục bát phát:
    Chú kia cứng cũng vừa thôi,
    Làm ăn nhiều quá, nghỉ ngơi chút nào,
    Đêm nay trăng khuyết, gió lào
    Cứng que cứng gậy chú... rào rào cả đêm.

    Nghỉ nhé.
    Được lolodi sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 03/11/2006
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác C_B vào cho mấy bài tầm bậy tàm bạ vào sọt rác cho em nhờ,thanks!
  8. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngang ngang ngửa ngửa phát
    Thơ có từ thanks nha
    Làm thơ lời tục ý "thanh" (1 từ)
    Cốt sao người hiểu lòng anh lúc này
    Ý "thanh" người hiểu thì may (2 từ)
    Ý thanh là ý có chua cay ngọt bùi (3 từ)
  9. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rồi, bây giờ đi tiếp với từ "nghỉ"
    Uống say bí tỉ, anh muốn nghỉ
    Muốn nghỉ anh lên nằm tràng kỷ
    Đã nằm tràng kỷ thì lại không muốn nghỉ
    Không muốn nghỉ thì đừng nằm tràng kỷ (nữa)
    Ặc, đúng kiểu con cóc trong hang, con cóc nhảy ra cho các bác nhá, mà lại không tục cho em Thu Vàng đỡ lăn tăn, hè!
    Chữ Say!
  10. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nhái say thơ thẩn thiệt là hay,
    Thu vàng đông trắng tuyết bay bay
    Bớt giận đi nhá, vui cả đám,
    Say mối tình say, say vẫn say.
    Săp tới Noel rồi, làm ta thèm cảnh tuyết gì đâu! Cùng chơi TUYẾT nha các bác!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này