1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tuyết rơi mùa thu
    Hà Nội tuyết rơi trời se lạnh
    Mà sao Bách thảo vẫn màu xanh?
    Không phải tuyết đâu, vàng rơi đó
    Vàng thành tuyết lạnh bó hồn anh
    Hị, trời đang thu, bác cứ bắt em Tuyết ra chào...
    Hôm nào mùa đông tính sau vậy, :D
    Từ Vàng (vàng thu đi các bác ơi, đông lạnh sắp đến rồi, làm mấy bài thơ chào tạm biệt mùa thu cho nó... hoành tráng)
  2. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    VÀNG
    Thu vàng tại bởi lá vàng?
    Lá vàng rơi rụng cho nàng tương tư.
    Tương tư bởi một mối tình
    Tình buồn đâu thấy lá xanh vẫn còn
    Hic, sao mình toàn làm thơ tình thế nhi?
    chủ đề màu sắc đê:==>Tiếp:xanh
  3. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Xanh mơ một buổi chiều mơ,
    Hồ xanh, núi thẳm, êm mơ suối vàng.
    Mình tôi còn mãi lang thang,
    Đầu xanh dần đã chuyển sang màu chiều.
    ==> CHIỀU cái đi.
  4. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
    Ði chơi họ lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì kệ thiếu nhi
    Bác sĩ nhiều lắm tội chi không liều
    [​IMG]
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hổng có từ nào là đề,thôi làm từ LIỀU vậy.

    Em đây đã thấy xóm liều
    Nơi đây lắm kẻ chích choác liều liều
    Em đây ghét kẻ làm liều
    Giờ đây em hãi xóm liều quê em

    ===> tiếp Chích,ai sợ chích thì cứ tự nhiên t...dầm
  6. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Post lộn, sorry!
    Được kien2k sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 04/11/2006
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CHIỀU
    CHIỀU CHIỀU RA ĐỨNG BỜ MƯƠNG
    THẤY EM , ANH LẠI VẤN VƯƠNG CHIỀU CHIỀU
    CHIỀU CHIỀU RA ĐỨNG BỜ ĐÊ
    THẤY EM, ANH LẠI ''THẢ DÊ'' CHIỀU CHIỀU


  8. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi hội đầu đình
    Gặp cô váy ngắn chân dài rõ xinh
    Máu dê liền giật xập xình
    Dê già nhìn thấy lậy mình: Bố dê
    ====> Già
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bye người con gái tôi thương
    Thân hình ngọt lịm vấn vương tuổi già
    Đành rằng em có 53
    Nhưng già hơn cả ông già của anh.
    Lâu rồi vào làm thơ củ chuối.
    Cho từ Lịm cho mấu
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Các pác làm thơ bậy bạ, đen tối quá! Sweetlove ngây thơ trong sáng thía này vào thì chắc cũng bị nhiễm các pác mất thôi! Nếu tình hình không thay đổi Sweetlove sẽ một đi không trở lại!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này