1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Này thì "Lịm" nhá:
    Đê mê người trong cơn sung sướng
    Đời còn gì đẹp hơn tình thương
    Lịm đã đi, rồi còn lịm lại
    Hết tiền, hết lịm hết yêu đương.
    Đương.
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào làm một bài nhỉ .... với ngay cái từ đương
    Đương sung đương sướng, với đê mê
    Con *u nó lại cứ đòi về ...
    ráng thêm chút nữa , đương ngon trớn
    Và chơi như thế "nó" mới phê
    next = phê
  3. xsoftgroup

    xsoftgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    phê lên phê xuống với ku em
    ngày dam ba phát vẫn cứ thèm
    ngày nào không được dăm ba phát
    nước mắt nưóc mũi cứ tèm nhem
    típ nhem đê các bác
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhớ xưa còn bé thích ăn kem
    Chẳng muốn ăn vội, thích nhem nhem
    Vụng về tèm nhem hết cả má
    Ăn thêm que nữa, chẳng đã thèm.
    Từ NHEM hình như không có nghĩa thì phải. Đố từ QUE cho mọi người tha hồ bay bổng nhá!
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ghé chốn nhà em
    Gặp ngay ông cụ vác que ra lùa
    Que ổng vốn chả phải vừa
    Que to như cột quật bừa cũng tiêu.
    ờ ha................... Tiêu
  6. xuquy

    xuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đề này khó quá nhằn chẳng tiêu.
    Loay hoay hí hoáy tiêu buổi chiều.
    Bực quá vứt đó đi uống rượu.
    Mất nải chuối xanh, lọ muối tiêu.
    Tiêu à, kể cũng nhiều
    Thời gian, tiền bạc cũng có tiêu.
    Cứ mãi quanh quẩn thơ với thẩn.
    Chẳng làm gì cả đời cũng tiêu.

  7. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hí ha hí hửng em khoe áo
    Rầu rầu rĩ rĩ tính tiền bill
    Người ta hí hửng, mình nhộn nhạo
    Hôm qua mới thua độ Thái - Lào
    Từ "Khoe"
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Khoe hết áo ngoài lại áo trong
    Em khoe từ cổ xuống đến mông
    Khoe cả đôi chân dài đến.... nách
    Chỉ để cho em kiếm được chồng
    tiếp " mông"
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thấy em nang_thu lảng vảng, làm cái không thì em làm trước mất.
    Bài thơ của bác C_B giống như đang nói về LAM ấy nhở
    Mông má làm chi hỡi em ơi
    Số trời đã định thì chịu thôi
    Mông má xong rồi nó cũng thế
    "Mông ướt" của em cũng thế thôi.
    Hehe, chính tả em kém, các bác chớ cười.
    Quên, tiếp: ướt

    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 10/11/2006
  10. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cho em hởi tò mò téo, bác Lam là bác nào thế ạ? Có phải vợ của bác Crazy ko người ơi . Phí quá, phí quá ......
    Tiếp chưởng bác Tu_hu, này thì "ƯỚT"
    Em bật khóc, nước mưa nhoè nước mắt
    ướt mặt em, ướt má, ướt môi hồng
    Anh xót xa, nhìn em, lòng quặn thắt
    Khéo vào lòng, hôn hết những giọt mưa
    ===> Tiếp MƯA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này