1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Liều thân Xông xáo giữa trận tiền
    Cứ tưởng rằng mình đã qui tiên
    Phong ba sóng gió trời nghiêng ngả
    Cuộc đời thấy cũng lắm chú điên.
    Hehe-------->Qui
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bác lang thang chất nghệ nài đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng di nhá. Coá làm lại thì làm khẩn trương đê, không thì để ngừi kháclàm.
    Cái từ xông là fải đủ 3 chữ
    Làm thế nào mà có mỗi 1 xông
    Cứ đà này mà bác xông lần nữa
    Là túm lại thả bác ra biển Đông.
    Cứ dậm dạp trước 1 từ : TÚM nhá
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Từ "túm" kia mới khó làm sao !
    Túm quần, túm áo, túm chỗ nào ?
    Đừng túm lung tung chạm chỗ hiểm
    Điện giật tê người mắt nổi sao.
    tiếp "Điện"
  4. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em đánh vần chữ "điện"
    Chao ôi khó làm sao
    Ba ơi "điện" vần nào?
    "Đờ iên điên nặng điện"
    chữ "Khó"
    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 18/11/2006
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái lão điên điên toàn chơi khó
    Thế nên cái mặt mới nhăn nhó
    Từ lão cho khó vãi cả ra
    Khó nhất từ điên của lão ta
    Lão....đê
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Lão điên lão hấp lão hơi
    Lão nào cũng oách như chơi dở hơi
    Ai mà biết lão mới trời
    Đi ngang qua lão điên chạy hết hơi

    =====> tiếp Oách
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Thu vàng đọc oách ghê
    Đọc xong mồm mũi cứ tê tê
    Nhìn xuống chữ kí ối trời : oách
    Thu vàng oách quá, thấy mờ fê
    Tê....đê
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Tê tê phê phê mãi một ngày
    Tê hoài tê mãi,mãi không thôi
    Thế này thì chết mất tôi thôi
    Thế này thì mãi chẳng dám tê

    ===> tiếp Phê,tê thì phải đi với phê cho máu ,ơ hơ hơ!
    Chuối hơn con cá đuối.
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    PHÊ PHÊ CÁI QUÁI GÌ MÀ PHÊ
    THƠ THẨN GÌ ĐẾN PHÁT GHÊ
    KHÁC CHI CÀ PHÊ CHỘN VỚI BA TÊ
    THƠ THẾ AI CŨNG CHÊ
    CHÊ
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chê cuộc đời lắm đứa dở hơi
    Chửi chán chê nhau làm trò cười
    Trình thơ còn kém mà cũng chửi
    Chửi chán chê cho thiên hạ cười...
    hehhe--->chửi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này