1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Chê cuộc đời lắm đứa dở hơi
    Chửi chán chê nhau làm trò cười
    Trình thơ còn kém mà cũng chửi
    Chửi chán chê cho thiên hạ cười...
    hehhe--->chửi
    [/quote]
    Chửi qua chửi lại, chửi lẫn nhau
    Thế thái nhân tình thấy phát rầu
    Bao giờ mới hết thôi tranh đấu
    Để người với người yêu thương nhau.
    Nhau
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhau mà chẳng thương nhau
    Vậy yêu nhau thế thà là không yêu
    Tình yêu đắng cay hơn nhiều
    Giờ đây tôi đã thất tình nhiều hôm

    =====> tiếp Đắng
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    [blue]Cuộc đời đầy vị đắng
    Cũng như cốc Cà fê
    Đắng đen trong quán vắng
    Đắng cay và ê chề...
    ----------->[red]Chề
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng Nghệ sĩ ghé tới chơi
    Lại đố từ CHỀ, ối giời ơi!!!
    Từ CHỀ chính nó ko có nghĩa
    Không được lấy CHỀ đố chúng tôi.
    Xem lại trang đầu của topic nhá nghesilangthang..NGHỆ cho khó!
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Làm thân nghệ sĩ bụi đường xa
    Nghệ AN, Nghệ tĩnh đều đã qua
    Hôm nay dừng bước trên đồi vắng
    Nhớ lại một thời đã .....ngắt hoa
    Lâu không làm thơ con nhái, thấy trang 99 rồi cũg phải vào bon chen phát hê hê
    ----------------> ngắt
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đời trai ai chẳng muốn ngắt hoa
    Ngắt hết hoa non lại hoa già
    Đến lúc tàn canh, đời vắng ngắt
    Quanh quẩn chỉ còn ta với ta.

    tiếp " vắng"
  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Một mình em, lang thang nơi phố vắng
    Vắng tiến cười, vắng những lời yêu thương
    Vắng bóng anh, vắng vòng tay xiết chặt
    Phố vắng 1 người, vắng cả trời bình yên.
    ===> Trời
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Bầu trời xanh thẳm màu mây xanh
    Hôm nay ngoài trời tuyết rơi rơi
    Ngoài trời lạnh lắm em đi chơi
    Hoa tuyết ngoài trời bay mãi bay

    ===> tiếp Tuyết
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam không tuyết Thu vàng ơi
    Mùa đông bên ấy tuyết khắp trời
    Có nghe trong tuyết sầu cô quạnh?
    Nỗi nhớ quê nhà dâng chơi vơi.
    Vơi....
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đầy đầy vơi vơi con nhái thơ
    Lẫo điên điên dở đâu í nhờ
    Chuản bị dựng thêm căn nhà nữa
    Cho nó vơi đi đỡ tràn bờ
    Bờ ơ bơ huyền bờ nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này