1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

    Được sự ủy nhiệm của chị chủ topic và đồng bọn, em xin mạn phép khai mạc cái lầu 2
    Mong rằng em mở hàng đắt
    Em xin ghi lại cái thể lệ như sau: Mỗi người sẽ sáng tác một bài thơ gồm 4 câu, nhưng trong 4 câu đó phải có TỐI THIỂU 3 từ giống hệt nhau. Từ này sẽ do người có bài thơ trước đấy đưa ra. Cứ tiếp tục như vậy đến người sau...
    Tiếp tục chữ Quay
    Gà quay heo quay lại vịt quay
    Mang zô chúc mừng topic này
    Chúc cho lầu 2 càng đắt khách
    Ăn xong mọi người uống no say
    Típ----> Ăn
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Là người thì phải biết ăn
    Buổi sáng ăn sáng, ăn trưa cũng cần
    Đến chiều ta cũng phải ăn
    Nửa đêm thức giấc bụng cào cũng ăn
    Típ: cào
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cào Cào là cháu cậu Khang
    Cậu Khang ẵm Cào Cào chạy bang bang
    Chạy xong cậu dừng lại cậu thở
    Thở xong, cậu há miệng chang quang
    Ẵm nàaaà
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chời chời ẵm kà
    Ba ẵm mẹ, mẹ ẵm con
    Cả nhà ba mạng chơi trò ẵm nhau
    Ẵm nặng khi té rất đau
    Thế chuyển qua trò tàu bay, gập ghềnh
    Trò
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tình iu đâu phải trò chơi
    Tình iu nó chỉ là trò đùa thôi
    Tình iu phải có gái trai
    Hai đứa cà tửng cùng nhau làm trò
    Típ: tửng
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Không iu nên người cứ tưng tửng
    Iu nhiều nó cũng tửng tửng người ơi
    Làm sao, khó quá đây trời
    Nghĩ si một hồi cũng tửng luôn
    Nghĩ
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ
    Nghĩ ngơi nhiều đâm ra hay nghĩ ngợi
    Nghĩ ngợi lắm lại cứ nghĩ lung tung
    Nghĩ lung tung phát sinh nhiều lủng củng
    Lủng củng rồi thì cần phải được nghĩ ngơi ( Xì ... trét zồi )
    Tiiiiiiiiiiiiip : Lủng
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bánh xe lủng còn đem vá lại
    Đầu bị lủng thì bác sĩ may
    Ni lông lủng thì đem buộc lại
    Cao su lủng vô phương cứu chữa
    Típ: chữa
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Thí gốm, thơ gì đâu dzô dziên
    Tác giả này chắc hết thuốc chữa
    Có thuốc chữa, chữa cũng không nổi !
    Chưa làm gì đã lo ... "nó" lủng !
    Típ : lo
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mần thơ lo nhứt là ăn vần
    Lo riết một hồi người bần thần
    "Lo gì mà quên pà cái ý
    Thơ không ra nữa, quá khổ thân "
    Pà đi nà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này