1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chữ Âm có một chữ em (M)
    Mờ không chịu được đem mần cho xong
    Chữ Â làm nên chữ Âm
    Âm đầu âm cuối không cùng âm âm...
    Hehhehee....
    Típ: Mần !
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Âm
    Âm với dương tuy hai mà thành một
    Dương với âm tuy một mà là hai
    Âm thịnh dương suy chuyện thường tình
    Không tin vào ít Sài Gòn zòm đê
    Zòm
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân làm lun bãi nữa thì zìa nà
    Mần
    Đang hứng mần nên chi cũng mần hết
    Cóc nhái mà ra tui mần cho coai
    Mỗi thứ tui mần một kiểu đoá
    Nhưng mà dọn ra thì giống nhau
    Hứng
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hứng
    Hứng ơi là cái hứng
    Mày đi đâu mất rồi
    Mãi mà chẳng có hứng
    Mần 1 bài thiệt hay
    típ----> hay
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Ô hay cái chuyện đời nay!
    Người hay bị gạt người cay cú đời
    Hay làm những chuyện trên trời
    Làm sao dời đổi được đời mai sau?
    tíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip: dời
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dời
    Dời nhà dời đất dễ dời
    Mấy ai có cách để dời nàng đi
    Nàng nhỏ như cái thùng phuy (cho từ này chết chắc )
    Hễ rủ đến quán, cất bước đi, hổng chịu zìa
    Quán đê
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Quán vắng chẳng có khách vào
    Chủ quán làu bàu: bực bội quá đi
    Quán mình đâu có tệ chi
    Mà sao hổng có khách gì ghé thăm
    Khách
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Khách
    Khách ơi khách hỡi, vào quán em
    Không tin cứ thử... thấy mê tơi
    Với em, khách luôn là thượng đế
    Cung nữ chúng em hầu hạ trời
    Đế
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đế!
    Trên đời có mấy cái đế
    Đế lót giày, đế ly, đế chặn giấy
    Sao anh cương quyết với lấy
    Vài xị đế bầu bạn bấy lâu nay?????????
    (nhái lum tung hết rôi.... )
    tíiiiiiiiiiiiiiiipppp: bầu
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bầu
    Bầu cử hai mươi tháng năm
    Chị em hí hửng bốc thăm để bầu
    Ai bầu thì được ở nhà
    Không bầu thì phải đi ra công ty làm
    Híiiiiiiiiiiiiiii
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này