1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Dâu
    Cô dâu chú rể
    Cùng ăn quả dâu
    Chú rể lầu bầu
    Dâu gì chua lóet
    Típ-------> chua
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Dâu chua mới gọi là dâu
    Dâu mà ngọt ngọt đâu ai thèm dòm
    Chua chua ai cũng thèm thòm
    Ngọt ngọt ai cũng chỉ dòm rùi thôi !
    hahha
    Típ: Ngọt
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngọt
    Lời nói ngọt nghe lọt đến xương
    Mật ngọt ong **** dập dìu bay
    Ngọt chi mà rỗng thì hỏng xương
    Dùi đục là thế mà cũng thương!
    Nhái lum tung cả
    tiếp
    thương
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thương em anh biết để đâu
    Anh để đầu cầu cho gio nó bay
    Thương em chân cẳng em dài
    Thương em anh để ngày mai anh..."mần"
    Típ: Em
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    em!
    Em nói anh không nghe
    thôi em đành nói nhỏ
    Anh ơi em hong thik
    Anh à bỏ thuốc đi!
    thuốc
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc là để thơm râu
    Chứ đâu hút thuố để sầu cho em
    Níu mà em cứ lèm bèm
    Thì anh bỏ thuốc nhưng anh chơi đề !
    => Đề
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đề
    Mê đề xấu lắm anh ơi
    Ma đề mà nhập rồi đời anh luôn
    Tiền bạc châu báu lên đường
    Vì đề mà phải ra đường xin ăn
    Típ---------> Đường
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đường ta ta cứ bước đi
    Đường người người cứ bước đi mặc người
    Miễn sao đường đó vui tươi
    Cho đời phản phất nụ cười trên môi
    => Đây là bài cúi cùng của lầu 2, em xin mạn phép đóng cái nì với 1 bài thật vui tươi và nhí nhảnh !
    Típ lầu 3 chúng ta là từ Vui nhé !
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng xong 100 trang
    Cái tật nhanh nhảu đỏang báo hại phải thức đến giờ
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Hố nặng rồi...
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 14/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này