1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hàng
    Hàng ngày vào ngóng thơ con nhái
    Tay gõ vài hàng miệng cười cười
    Ý thơ xiêu vẹo, không hàng lối
    Nhưng vẫn làm thơ ... ,con nhái mà !
    Tiiiiiiiiip : Ngóng
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngước đôi con mắt ngóng chân mây
    Ngóng bóng anh về có lắt lay?
    Ngóng đến nữa đim thì hết ngóng
    Bởi anh đã về lúc anh say
    Say
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Say
    Say cho hết đêm nay
    Để mai anh còn say típ
    Say cho ngày ngắn lại
    Và đêm cũng qua nhanh !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Ngắn
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngắn
    Áo cực ngắn, quần cực ngắn, tóc cũng cực ngắn
    Anh nhìn mà cứ tưởng ku (cậu) em
    Ôi thời trang học đường xuống phố
    Cứ tưởng là đến mùa cái bang
    Ku em
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 27/06/2007
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ku
    Chuột ra đề Ku làm tui ngu
    Đi đâu mất dạng lâu ko thấy ??
    Bi giờ hiện về ... ra đề Ku
    Thiệt là pó tay với chữ Ku
    Tiiiiiiiiiiiip : Pó (cho bó ... hết toàn thân luôn )
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào gốt gân
    Tìm thử chữ Pó
    Thấy gần Pắc Pó
    Có hang Cốc Pó !
    tiíip : cốc !
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cốc
    Một cốc mừng tui quay trở lại
    Một cốc mừng anh bòn ra Ku
    Cốc nữa cho chúng say bí tỉ
    Quên trời quên đất quên tùm lum
    Bòn
  8. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bòn
    Một cốc còn lâu em mới say
    Quên trời quên đất không quên "bòn"
    Bòn cho ra đủ bài thơ nhái
    Để Chuột thưởng cho chùm bòn bon (nâng cốc mừng tá lả mà không có mồi, lạt miệng thấy tía à)
    >>>Đất đê
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đất
    Cuối đất cùng trời tụ nơi đây
    Đất lành nhái nhảy ... tận trên mây
    Lên mây xong lại về với đất
    Lại cày lại bừa kím miếng ăn
    ( Tâm sự .... loài chim biển của tui )
    Tiiiiiiiiiiip : Bừa
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bừa
    Cày bừa số phận của mèo đen
    Tủi thân tủi phận khóc tèm lem
    Cày bừa - bừa cày từ sáng sớm
    Mặt trời xế bóng chửa ngơi tay (mèo đen ngoan nhể )
    Năm con Heo - mình làm phát CHỬA cho máu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này