1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đọc thơ mà thấy tái tê
    Thơ gì buồn quá làm tê tái lòng
    Quyết tâm mua tô phở không
    Bỏ miếng thịt tái ăn xong no càng
    Càng
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    CÀNG..
    càng xa, càng nhớ, gần làm cao
    càng thương, càng yêu .. cãi lắm vào
    sự đời lắm lúc hay đùa cợt
    tình trường muôn nẽo.. "chả làm sao!"
    CỢT
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Càng
    Càng ăn càng thèm búa xua
    Vội chạy ra chợ mua cua đem về
    Cua gì ngon hết chỗ chê
    Cái càng bự chảng thấy mê wá trời !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiip : Trời
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời !
    Cợt
    Cười cợt mà chi hỡi các người ?
    Cái mặt tui ... đâu phải ... đười ươi
    Tui chấp hết thảy người cười cợt
    Cứ cợt nhả đi ? Tui cóc cần !!!
    Tiiiiiiiiiiiiiiiip : Cười ... cái coi !
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cười
    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
    Cười mím chi, mím cọp cũng tính luôn
    Cười hả họng cho ruồi bay vào cổ
    Nô vấn đề, không chừng (lại) bổ gấp đôi
    Ruồi đê
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ruồi đang đậu mũi Chó gâu
    Đúng cơn buồn ngủ,Chó gâu ngoác mồm
    Giật mình,Ruồi ngã lồm cồm
    Ruồi bay lạc hướng vào mồm Chó gâu.
    Gâu ........
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Gâu ( hình như là ... cũng ko có nghĩa )
    Chó gâu có biết gì đâu
    Ngoác mồm ra sủa gâu gâu một hồi
    Sủa rồi lại ngủ tiếp thôi
    Con ruồi vào miệng, có sao đâu nà !!!???
    Tiiiiiiiiiiiip : Chó
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chó
    Chó,Mèo làm bạn với nhau
    Lâu lâu Chó cũng oánh nhau với Mèo
    Chó thua Mèo khoản leo trèo
    Mèo leo cây,Chó ... gâu theo mấy hồi
    Tiếp : leo.
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Leo lên trời hái một vì sao
    Rồi lại leo xuống vì trời cao
    Leo xuống chưa xong, leo lên lại
    Bởi vì chưa hái được ngôi sao
    Thơ lòng dzòng, hehe.

  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0

    Vì sao hết nắng lại mưa?
    Vì sao cứ hết buổi trưa ,là chiều?
    Vì sao cứ ước mơ nhiều?
    Vì sao cứ hết buổi chiều là đêm?
    Chịu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này