1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Buồn buồn đi ra ngoài đường
    Thấy em, í ẹ lòng càng buồn hơn
    Với tay khẽ bắt chuồn chuồn
    Rồi chơi bươm **** coi còn buồn hông?
    Buồn quá nên kiếm gì CHƠI đê
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    [blue]Chơi
    Tuổi đời đã ngoại ba mươi
    Tự nhiên dở chứng,thích Chơi hơnmần
    Chơi xa,đôi tháng một lần
    Chơi gần,đều đặn mỗi tuần bảy phiên
    Phiên ....blue]
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Phiên
    Phiên chợ, phiên chơi đều có mặt
    Phiên họp đến bữa cũng lại lên
    Luân phiên mỗi thứ dăm ba bữa
    Tun-bô nhà ta quay đứ đừ
    Nhà
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhà anh có 1 chùm cau
    Nhà em chẳng có cau trầu
    Chiều chiều em qua nhà ấy
    Chôm cau về, đem bán cho chợ đen
    Cau
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vợ tớ cau mày
    "Tiền lương kỳ một ông xài vô đâu?
    Hay là ông đi mua cau
    Để cua con nhỏ bán cau Chợ Đầm???"
    Để
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ mười ba
    Sợ xui cho vợ nên chàng "Cứ để anh..
    Để anh rót nước lau nhà
    Để anh đi chợ về nhà hầu em
    Ack ack có thiệt chít liền á
    Xui
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cho đề đi cho chữ Xui
    Bà chuột giám khảo, chắc là ghét tui
    Xui là gặp chiện không may
    Xả xui nhiều cách, bửa nào (tui) chỉ cho...
    Tiếp là chữ .... Xuyến.
    Lâu lâu chơi ác bữa, kẻo người ta nói mình hiền! Ke ke
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    XUYẾN ... Ở đâu zậy ông Hạng Võ ( Đề bài bắt buộc phải là 1 từ có trong bài thơ mà - xem lại phần đầu đi nha ) ! ! ! ???
    Hôm qua em đeo cái xuyến vàng
    Làm anh mơ màng, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
    Xuyến xao, xao xuyến như khờ
    Bởi anh mê cái xuyến !! Chứ chưa bao giờ mê em !!!
    Tiiiiiiiiiiiip : Mê
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vậy hả, sorry vì chưa coi kỹ luật chơi. Lại có người kêu mình là Hạng Võ, làm nhớ thời ở Vịt Kím wé. Phụ hoạ lại cái bài của ông luôn nà. Thơ này tui chôm chớ hông phải sáng tác. Thay chữ yêu trong nguyên gốc thành chữ Mê của ông thui á mèo.
    Mê em chẳng phải vì tiền
    Mê em vì cọng dây chuyền em đeo
    Mê em chẳng phải vì heo
    Mê em vì cổ em đeo dây chuyền.
    Từ tiếp theo là "cọng" nhá!
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 15/07/2007
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ở đây rớt cọng dây chuyền
    Mình thiệt nhẹ nhàng lụm lấy cọng dây
    Má mình thấy vội hỏi ngay
    Cọng dây chuyền đó đưa ngay cho bà
    Rớt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này