1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    chậm chân rùi...
    thôi thì YÊU
    Yêu cho đời thê lương
    Yêu cho tình thảm thương
    Yêu cho thân này nát xương
    Yêu tới khi...té xuống mương
    MƯƠNG
  2. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    MƯƠNG
    Nhớ xưa còn bé ta đến trường
    Muốn vào lớp phải nhảy qua mương
    Mương sâu nước cạn đi học trễ
    Đánh liều vén áo lội qua mương

    VÉN
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 17/07/2007
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    cái chử HẸN này nó nằm chổ nào dzị...?
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Phải là từ khóa trong bài thơ đó hoasua ơi
  5. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn e_chong_vi_sarsss nhé, tớ sửa bằng từ VÉN không bít đúng luật chưa?
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 17/07/2007
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    VÉN
    Vén khéo làm sao em gái ngoan,
    Vừa rùi em HẸN bị lạc đàng...
    Chị nhắc nhỏ em nên vén lại,
    Em liền vén cái...,anh lại phang.
    Phang
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Phang
    Phang ngang phang ngửa, chửa phang lên
    Cẩn thận ! (Phang vừa vừa ) kẻo ... lột zên
    Ông kia sao mà ... sung zữ zậy ??
    Ông mà động đậy, tui thấy ... run
    Tiiiiiiiiiiiiiiiip : Run ( run rẩy chứ ko phải là rung rinh đâu nha ! )
  8. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    RUN
    Chửa off lần nào nên thấy run
    Mới ngồi tưởng tượng đã run run
    Xem hình vui quá thì lại máu
    Hôm này em quyết phải đi lun (luôn)
    MÁU
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Máu
    Máu mỗi người đều xếp theo nhóm
    Ngoài A - BO vẫn còn nhiều tên???
    Giang hồ cũng là tên nhóm máu
    Còn anh táy máy là nhóm dzê
    Dzê
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Dê đâu mà dê ! ai bảo dê ?
    Tại ... thấy em đẹp nên anh mê ( khoái nha )
    Em đã không thương mà lại chê
    Làm anh quê !!!
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Quê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này