1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhé anh, hãy yêu em nhiều như xưa nhé.
    Cho dù anh đang dối gian em
    Cho dù em đã tan cả vào đêm
    Vẫn yêu nhé, hãy cho em tưởng thế.
    DỐI
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dối
    "Nói dối không?" "Anh không nói dối"
    "Nếu vậy thì anh không thật yêu em?"
    Anh ngơ ngác, em bảo thầy nói:
    "Người ta bắt đầu nói dối khi yêu"
    Yêu
  3. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh nhiều như sóng
    Yêu anh cạn đại dương
    Chờ anh yêu cuối đường
    Anh vô tình chẳng đến... ()
    SÓNG
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    SÓNG
    Bến sông chiều mưa
    Mênh mông sóng bạc
    Sóng xô bèo dạt
    Sóng xô thuyền nghiêng.
    NGHIÊNG.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghiêng nước nghiêng thành nghiêng ngả chưa
    Tóc ai dài quá búi chẳng vừa
    Dáng đi tha thước như liễu rũ
    Mắt huyền chớp chớp với đong đưa
    Chớp
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    CHỚP
    Mắt chớp đong đưa,chớp liên hồi
    Nhìn em không chớp,toát mồ hôi
    Em hỡi,xin em đừng chớp nữa
    Và đừng đong đưa,khỏi mỏi người
    MỎI
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chân mỏi anh tìm về nhà xưa
    Mong mỏi được no giấc buổi trưa
    Vợ con đứng mỏi chân canh cửa
    Anh đành biến mất chẳng dám thưa
    Thưa
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    THƯA
    Thưa anh,thưa chị,thưa ... các em
    Mời các anh chị,mời ... các em
    Thỉnh thoảng vào lầu thơ cóc nhái
    Quăng lên vài bài,rồi cùng ... xem
    XEM
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xem
    Xem tới xem lui lại xem qua
    Lần một, lần hai, lại lần ba
    Xem hoài xem mãi xem ko chán
    Xem xong rùi cười, cười ( rùi lại ) xem
    Tiiiiiiiiiiiiip : Hoài
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hoài
    Hoài công hoài sức ngóng cổ cò
    Chờ hoài chờ mãi... gì hay ho?
    Toàn là cóc nhái nhảy bồm bộp
    Rảnh rỗi lụm ít mang zìa kho
    Kho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này