1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    CHỌI
    Chim anh nuôi để dành đi chọi,
    Với chim người, xem ai chọi giỏi hơn!
    Chim anh nó chọi có cơn,
    Có khi nữa bản...(thì) như đờn đứt dây.
    ĐỜN
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    ko ai típ.. thôi mình tự xử.
    ĐỜN
    Đờn Bá Nha, chỉ Tử Kỳ nghe thủng...
    Đờn sáu dây, nên đem về miền tây...
    Có đâu đờn gảy tai trâu,
    Trâu nghe không hiểu, (còn) gợi sầu lất lây!
    LÂY
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lây
    Mưa thì cứ lây nhây
    Ngồi ôm hoài cái ... cây !
    Nghe tâmn hồn lất lây
    Mưa lây nhây, lây nhây !!!
    Tiiiiiiiiiiiiip : Nhây
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    NHÂY
    Mấy hôm rồi,trời mưa lây nhây
    Lầu xanh,cóc nhái cũng đỉ nhây (nhẩy đi)
    Hôm nay trời nắng,mưa cũng hết
    Cóc nhái lại về,chẳng đỉ nhây.
    ĐỈ .... đê.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ra đề khó,thôi thì tự gỡ
    ĐỈ ..... nè:
    Đôi chân sinh ra,dùng đỉ ... đê(để đi)
    Lúc khuya người ta thường ... ngu đỉ(đi ngủ)
    Người trẻ,và cả những người già
    Thỉnh thoảng lại rủ nhau ... nhây đỉ(đi nhẩy,tức là đi ... khiêu vũ)
    THỈNH
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 22/07/2007
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh
    Thỉnh bác tunbo...ngu đỉ
    Em thức chắc không phỉ...
    đồng thỉnh bà con ếch nhái,
    ta đi ngủ nhỉ...
    PHỈ
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh
    Thỉnh thoảng ra đề ... khó
    Làm bó hết cái khôn
    Ngồi thủng thỉnh nhịp giò
    Thỉnh cao nhân tới giải !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Thủng
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Tui chậm mà ... chắc, ông Sơn phạm luật rùi kìa ! Gỡ gạc bài của tui đi
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ông Son thiếu một THỈNH,vậy ta chơi tiếp THỦNG vậy
    THỦNG nè
    Xô thủng,xách nước nhẹ tênh
    Xe thủng vỏ,chắc phải khênh nó rồi
    Nồi thủng,khỏi nói,thôi rồi
    Ghế mà thủng,hỏi biết ngồi vào đâu?
    VÀO
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    ( Lời của vợ ... )
    Vào
    Vào ! Anh ơi vào ngủ
    Thức như thế đủ rùi !
    Vào ngủ mai dậy sớm ... ?????
    Thơ thẩn có ít chi ?
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Chi
    Tui ... vào ngủ thôi ! Phải biết nghe lời chứ ! Goodnight
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 22/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này