1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nắn môi thì phải thiệt là khéo
    Nắn mà không khéo thì môi méo
    Nắn mạnh quá tay thì môi vẹo
    Nắn cho đã đời thành môi heo
    Khéo
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thiệt khá khen ai khéo nắn môi,
    Môi méo khéo nắn nên vẹo rồi.
    lở vẹo em "đì sai" môi heo
    Chỉ tội chàng TRƯ khen em khéo
    TRƯ
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cho chử TRƯ, coi bộ mấy chư
    Sợ nhảy vô người ta tưởng TRƯ
    BÁT GIỚI thỉnh kinh còn ham sắc...
    HÁM làm thơ nhưng sợ chử TRƯ.
    chơi chử khác....KINH
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mới hay tin đã thấy thất kinh
    Bác Son là gay, nghe giật mình
    Kinh dị làm sao vì trước đó
    Bác vừa ăn bánh của Kinh Đô
    Đô
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Đô!
    Bà sờ lúc rày cũng lên đô
    Đô bà giờ đây là mí lon?
    Bà mau khai báo để còn biết
    Phen này câu cá giết bà chơi!
    hehhehe
    (thông báo mọi người hôm nay nàng thơ chợt xứt hiện nhưng tùm lum hết á)
    tiếp: Lon
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    ( Nhại thơ Bác )
    Một lon hai lon lại ba lon
    Uống cho thiệt say, giấc ngủ tròn
    Qua tới lon tư thì chết ngắt
    Đem dzìa âm phủ hãy còn son
    Âm
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    LON
    Mấy nường bảy ích chừ lên lon,
    Chẳng hay lon ấy hết hay còn?
    Nếu như lon nhỏ thời anh chỉ...
    Em lấy...thùng phi thay cho lon
    LẤY
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân hơn sờ nờ rùi....
    típ....
    Âm thịnh dương suy...chắc chết rùi!
    Âm binh âm tướng dìa kíu tui.
    Một cậu loay hoay quanh vài mợ
    không què không chột chắc cũng đui...
    CHỘT
  9. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Dẫu rằng dương suy anh đừng chột
    Cam đảm đấu tranh, đừng có nhột
    Rồi đây tên anh vào sử sách
    Một mình giữa chị em, bị lột...sạch
    SẠCH
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    CHỘT đây nè :
    Đành rằng dương suy,anh chẳng CHỘT
    Nhưng Hột Xoàn ơi,mới một CHỘT
    Còn tiếp theo,toàn thấy "nhột","lột"
    Vẫn còn thiếu những hai từ "CHỘT"
    HAI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này